Rời hải đăng chạy về Nha Trang, trên đường về ghé qua một quán cà phê giữa đèo Cả
Nghỉ đêm lại Nha Trang, tối đi dạo phố biển:
Hôm sau tranh thủ đi viện Hải dương học rồi mới thẳng tiến về Vũng Tàu
Tới Vũng Tàu là hơn 8 giờ tối. Nhận phòng, đi ăn tối. Chuyến này làm cái lẩu cá đuối
Sáng dậy ra bờ biển uống cà phê, rồi lên ngọn hải đăng chơi tiếp:
Khứa ngủ ngon lành ghê
Trên đường về ghé ăn sáng ở bánh canh Long Hương. Đến nhà là đúng 4h chiều
Đăng thử cái video em lấy từ cam hành trình:


Nghỉ đêm lại Nha Trang, tối đi dạo phố biển:




Hôm sau tranh thủ đi viện Hải dương học rồi mới thẳng tiến về Vũng Tàu



Tới Vũng Tàu là hơn 8 giờ tối. Nhận phòng, đi ăn tối. Chuyến này làm cái lẩu cá đuối

Sáng dậy ra bờ biển uống cà phê, rồi lên ngọn hải đăng chơi tiếp:



Khứa ngủ ngon lành ghê



Trên đường về ghé ăn sáng ở bánh canh Long Hương. Đến nhà là đúng 4h chiều
Đăng thử cái video em lấy từ cam hành trình:
Chỉnh sửa cuối:
haha, góc chụp tháp Nghinh Phong quá tuyệt vời.Bên trong quán nhìn về phía Tháp
Góc này ko thấy rõ tháp nghinh phong có 2 phần ghép lại, nên giờ py ghép vào dak lak rồihaha, góc chụp tháp Nghinh Phong quá tuyệt vời.
Nhờ bác nói em mới biết á, để note lại lần sau ghé thửCó đi Đài Thiên Văn ở NT không a
Lái thì có chút quải nhẹ, ngó qua thấy mấy ae biker chạy xe máy thấy mình vẫn còn khỏe hơn nhiều. Mà gia đình em thích vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường đi nên cũng thoải mái lắm bác.Bác chạy kinh thiệt![]()