Hạng B2
28/11/18
168
212
46
Em vừa cùng nhóm bạn đi 1 vòng Bảo Lộc - Lagi- Gia Bắc- Nam ban về. Biển Lagi động. Đồ ăn ngon. Đường QL20- Tánh linh tàm tạm. Ra 55 thì ổn. Về thì cao tốc- QL28- QL20 về Nam ban/ Tà nung. Mọi thứ ổn. Nhưng em chỉ thấy phiền lòng ở chỗ chứ đằng sau ( bất kể là đang di chuyển hay dừng đèn đỏ) tiếng kèn xe bấm liên tục. Nhìn qua gương ( hoặc chỉ nghe cách bấm còi) là 99,99% xe biển 51–>…cho dù đoạn nào cũng thế. 20-55-28… về tới nhà, có thời gian đọc vụ doanh nhân SG! Chặn xế QL20… các cụ ới, trung tâm tài chính- Văn hóa cấp khu vực, em mong CC/ CM bớit bớt lại giùm. Cuộc sống, cứ chậm lại an nhàn mà thôi. Tks!


Văn hóa giao thông của xe biển số 51
*Ảnh minh họa
Văn hóa giao thông của xe biển số 51
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
25/8/23
3.708
2.071
113
Em vừa cùng nhóm bạn đi 1 vòng Bảo Lộc - Lagi- Gia Bắc- Nam ban về. Biển Lagi động. Đồ ăn ngon. Đường QL20- Tánh linh tàm tạm. Ra 55 thì ổn. Về thì cao tốc- QL28- QL20 về Nam ban/ Tà nung. Mọi thứ ổn. Nhưng em chỉ thấy phiền lòng ở chỗ chứ đằng sau ( bất kể là đang di chuyển hay dừng đèn đỏ) tiếng kèn xe bấm liên tục. Nhìn qua gương ( hoặc chỉ nghe cách bấm còi) là 99,99% xe biển 51–>…cho dù đoạn nào cũng thế. 20-55-28… về tới nhà, có thời gian đọc vụ doanh nhân SG! Chặn xế QL20… các cụ ới, trung tâm tài chính- Văn hóa cấp khu vực, em mong CC/ CM bớit bớt lại giùm. Cuộc sống, cứ chậm lại an nhàn mà thôi. Tks!


View attachment 3306400*Ảnh minh họa
View attachment 3306273
Quan trọng là người bên trong biển số mấy.
 
Hạng B2
17/4/15
451
841
93
44
Kiến thức xác suất thống kê đơn giản.
Với số lượng xe gắn bảng số đầu 5x, thì rõ ràng xác suất gặp xe bảng 5x bóp bóp cũng cao hơn hẳn các đầu khác.

Rồi nữa. Nên tập bơ theo kiểu dân miền tây như tui.
Nhà đầu xóm, đi xuống cuối xóm ăn giỗ. Nếu bất cứ con cờ hó nào sủa mà mình cũng la nó, thì tới nơi chắc mọi người ăn nhậu xong về hết dòi.. :D
Cứ lơ mà đi tiếp thôi. Nó sủa mệt thì nó vô gốc cây le lưỡi thở như chóa thôi.. :p
 
Hạng F
3/10/15
11.651
14.303
113
Em vừa cùng nhóm bạn đi 1 vòng Bảo Lộc - Lagi- Gia Bắc- Nam ban về. Biển Lagi động. Đồ ăn ngon. Đường QL20- Tánh linh tàm tạm. Ra 55 thì ổn. Về thì cao tốc- QL28- QL20 về Nam ban/ Tà nung. Mọi thứ ổn. Nhưng em chỉ thấy phiền lòng ở chỗ chứ đằng sau ( bất kể là đang di chuyển hay dừng đèn đỏ) tiếng kèn xe bấm liên tục. Nhìn qua gương ( hoặc chỉ nghe cách bấm còi) là 99,99% xe biển 51–>…cho dù đoạn nào cũng thế. 20-55-28… về tới nhà, có thời gian đọc vụ doanh nhân SG! Chặn xế QL20… các cụ ới, trung tâm tài chính- Văn hóa cấp khu vực, em mong CC/ CM bớit bớt lại giùm. Cuộc sống, cứ chậm lại an nhàn mà thôi. Tks!


View attachment 3306400*Ảnh minh họa
View attachment 3306273
Nó bấm còi bác kiểu vô ý thức thúc giục,
Hay là do bác đi lờ đờ 30 - 40km/h giữa đường không kẹt xe.
Đừng đi lờ đờ thì mới có lý do chửi nó.
Xe tải thì hay đi như vậy nên bị ghét.
 
  • Like
Reactions: heorung52
Hạng D
26/9/18
1.488
4.290
113
Nó bấm còi bác kiểu vô ý thức thúc giục,
Hay là do bác đi lờ đờ 30 - 40km/h giữa đường không kẹt xe.
Đừng đi lờ đờ thì mới có lý do chửi nó.
Xe tải thì hay đi như vậy nên bị ghét.
Nhiều người cũng vậy, đường cho chạy 60km/h, mà cứ bò bò 40 km/h, trong khi phía trước trống lóc! :rolleyes: :rolleyes: