đầu đuôi sự vụ là thế này, sáng nay em chạy trên trần hưng đạo hướng từ Q1 qua Q5, tới khúc gần ngã tư NVC - THD thì thấy 5-6 chú đang bu quanh 1 em fò tủn, anh tài xế hình như cố thủ trên xe ko bước xuống, trong khi đó 3-4 anh dựng xe 2b trước mũi em fò tủn chắc là đề phòng tẩu thoát, 2 chú khác đứng nói chuyện với chủ xe (tất nhiên người trong người ngoài), chưa tới h hẹn nên em đánh 1 vòng lại chộp tấm ảnh. lúc này thì anh chủ xe đã xuống, xe đậu cách đó 10m, vị trí đậu xe trước đó là sát mép đường kế cây cổ thụ trong lane xe 2b đang di chuyển
em thắc mắc là ai đúng ai sai trong tình huống này???