Hạng B2
Super Moderators
14/7/19
292
437
63
Từ 1-1-2020 luật 'cấm rượu bia khi lái xe' có hiệu lực. Kể từ giờ khắc đón giao thừa năm 2020, người dân phải chọn: đã uống bia rượu thì không lái xe; hoặc lái xe - dù là xe đạp - cũng không được uống một giọt bia rượu.
Với thói quen uống rượu bia như bao năm qua, luật mới đặt ra thử thách cho cả cơ quan thực thi pháp luật lẫn người dân.

Luật mới về bia rượu khi lái xe thật ngặt nghèo: cấm tiệt, không còn quy định nồng độ cồn trong máu trên ngưỡng mới vi phạm như trước và mở rộng các đối tượng khi tham gia giao thông.

Nhưng không dễ để thay đổi thói quen uống rượu bia của người dân. Ông bà ta có câu: "Vô tửu bất thành lễ" (rượu không thể thiếu trong mọi nghi thức cúng kính, hiếu hỉ). Ngày xuân, chúc nhau chén rượu là tập quán của người dân.

Câu thành ngữ "trà tam tửu tứ" nói lên thói quen uống rượu của dân ta, càng đông càng vui. Ngày nay, việc dùng bia rượu của lớp trẻ cũng thành "nếp", thích là uống, hết giờ làm là lai rai. Đã uống là phải so tài, nài ép nhau uống đến xỉn mới thỏa.

Ở đô thị, chiều đến là quán nhậu chật người, các nhà hàng, tiệc cưới... đông đúc không kém. Không khí luôn rôm rả, nài ép nhau uống từ khi khai tiệc đến mãn tiệc và rồi phần đông tự lái xe về nhà. "Về được mà, yên tâm, không xỉn đâu" - dân nhậu thường nói với nhau khi lái xe về nhà.

Nhưng luật đã ban hành, phải tuân thủ. Bằng cách nào? Phải thay đổi thói quen. Thay đổi được không, khi nào mới thay đổi? Chưa ai trả lời được vì còn tùy thuộc vào việc thực thi pháp luật và sự tự giác chấp hành của người dân.

Thật khó. Bởi người Việt chưa quen đã uống bia rượu phải nhờ người khác đưa về nhà. Cũng chẳng mấy ai có men rượu trong người lại nghỉ ngơi tại chỗ cho tỉnh táo rồi mới lái xe về nhà.

Hay đi đám cưới, chẳng lẽ vợ phải chở chồng về, vào tiệc cưới chẳng lẽ không nâng cốc rượu chia vui...

Nhưng tới đây, mọi thứ phải thay đổi. Sau cuộc nhậu, phải nhờ xe ôm, taxi đưa về nhà, trước mắt chưa quen nhưng phải tính đến.


Biết là khó, nhưng dứt khoát không để xảy ra tình trạng luật cấm nhưng vẫn cứ lái xe khi có rượu bia.

Vì vậy, để mọi người "tâm phục khẩu phục", không ca cẩm khi bị xử phạt, hoặc đối phó với cơ quan thực thi pháp luật, phải tuyên truyền về quy định cấm rượu bia thật sâu, thật thuyết phục.

Phải giúp người dân hình thành thói quen không uống rượu bia nếu phải lái xe, cách xử lý tình huống khi đã lỡ vài ly phải nhờ đến sự "trợ giúp" để về nhà.

Thậm chí phải vận dụng nhuần nhuyễn điều luật "cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu bia" như một sự phối hợp, chia lửa để thực thi điều luật không bia rượu khi lái xe.

Chỉ còn hơn mươi ngày nữa là luật cấm rượu bia khi lái xe có hiệu lực, nhưng đến lúc này xã hội chưa có sự chuẩn bị cho thay đổi này. Đừng chậm trễ hơn nữa. Thay đổi thói quen xấu đã khó, thay đổi thói quen dùng rượu bia càng khó hơn.

Nhưng làm được rất có ích không chỉ cho mỗi người, từng gia đình mà cả xã hội. Làm sao xóa "kỷ lục" 60-70% vụ tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia, kéo giảm được số người thương vong do say xỉn nhưng vẫn lái xe.
10 ngày nữa, buộc phải chọn 1 trong 2: bia rượu hoặc lái xe

Các bác thấy sao, liệu bao nhiêu người chấp hành nghiêm về vấn đề này?????
 
Hạng B2
6/9/17
463
11.000
93
Mịa cái luật này đề ra chỉ tổ làm cho dân tốn thêm nhiều bánh mì để quăng cho cờ hó vàng. Với văn hóa, lối sống, loại phương tiện và đường sá ở VN thì sao cấm triệt để không có lượng cồn khi lái xe được.
 
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
Luật đã ban hành và khi có hiệu lực, dù khó đến mấy m/n cũng phải tuân thủ thôi. Mình còn nhớ khi luật ban hành về việc đi xe máy phải đội mủ bảo hiểm => khi đó các làn sóng phản đổi cũng nổi lên khá mạnh mẽ, nhưng rồi mọi chuyện cũng đi vào khuôn khổ cả, ai dư $ hoặc không có chỗ để xe thì cứ để các anh áo vàng giữ giùm.

Hôm nay chuyện cấm rượu beer dù khó chịu rất nhiều chủ yếu đối với cánh đàn ông nhưng vẫn được ít nhất 50 - 60 % số người ủng hộ lý do vì sao m/n đã biết. Giải quyết vần đề này mình nghĩ cũng không có gì khó khăn cả: 1. Thích uống cứ uống => uống xong ngủ hết say thì về, 2. Không thể ngủ lại sau khi uống thì chọn taxi or grab, 3. Dư tiền thì cứ mua bánh mì => với điều kiện là chưa gây TNGT.
 
Hạng B2
Super Moderators
14/7/19
292
437
63
Luật đã ban hành và khi có hiệu lực, dù khó đến mấy m/n cũng phải tuân thủ thôi. Mình còn nhớ khi luật ban hành về việc đi xe máy phải đội mủ bảo hiểm => khi đó các làn sóng phản đổi cũng nổi lên khá mạnh mẽ, nhưng rồi mọi chuyện cũng đi vào khuôn khổ cả, ai dư $ hoặc không có chỗ để xe thì cứ để các anh áo vàng giữ giùm.

Hôm nay chuyện cấm rượu beer dù khó chịu rất nhiều chủ yếu đối với cánh đàn ông nhưng vẫn được ít nhất 50 - 60 % số người ủng hộ lý do vì sao m/n đã biết. Giải quyết vần đề này mình nghĩ cũng không có gì khó khăn cả: 1. Thích uống cứ uống => uống xong ngủ hết say thì về, 2. Không thể ngủ lại sau khi uống thì chọn taxi or grab, 3. Dư tiền thì cứ mua bánh mì => với điều kiện là chưa gây TNGT.
Mũ bảo hiểm bác có thể nhìn và thấy ngay được, còn rượu bia thì phải quắc quắc thổi thổi, e thấy đại đa số các quán nhậu ai uống xong cũng đều tự lái xe về cả. Lúc trước thì còn được 1 ly, nay là ko ly nào luôn ấy bác. Để thực hiện đúng thì em thấy mấy ai làm được, theo em thì tầm khoảng 30% thui bác à
 
  • Like
Reactions: M6_171.17
Hạng B1
31/7/18
65
50
23
53
Mịa cái luật này đề ra chỉ tổ làm cho dân tốn thêm nhiều bánh mì để quăng cho cờ hó vàng. Với văn hóa, lối sống, loại phương tiện và đường sá ở VN thì sao cấm triệt để không có lượng cồn khi lái xe được.
bánh mì hay bánh ngọt là tự anh thích đưa cho người ta chứ, đừng làm hư cán bộ. Mình cứ tuân thủ đúng luật xem có cán bộ nào làm gì được mình không? còn ở ta thì đại đa số là sai trước rồi dấm dúi bánh mì bánh ngọt, sau đó lại lên mạng chửi đổng.

Thực chất ra uống rượu bia theo phong cách nhậu của dân ta đúng nghĩa là uống thuốc độc nhưng các nhà máy sx bia rượu mỗi năm một ăn nên làm ra.
 
  • Like
Reactions: Cuongphamhong
Hạng D
24/8/18
1.500
1.592
113
49
Mũ bảo hiểm bác có thể nhìn và thấy ngay được, còn rượu bia thì phải quắc quắc thổi thổi, e thấy đại đa số các quán nhậu ai uống xong cũng đều tự lái xe về cả. Lúc trước thì còn được 1 ly, nay là ko ly nào luôn ấy bác. Để thực hiện đúng thì em thấy mấy ai làm được, theo em thì tầm khoảng 30% thui bác à
Cứ tốn lúa gạo nhiều thì % kia sẽ tăng lên thôi bác.
 
  • Like
Reactions: Osin and thuymap
Hạng F
1/8/12
5.743
5.765
113
TP HCM
Đã ra luật thì các Bác ở trên thẳng thắng chỉ đạo lực lượng chức năng cứ tổ chức xử phạt gần các nhà hàng, quán nhậu kiểm tra luân phiên xử phạt liên tục thì giảm ngay việc uống rượu bia không được lái xe.
Thôi em chuồn ạ lỡ có Bác OS nào là chủ nhà hàng hay ....thì ném đá em chết.
 
Hạng B2
29/12/16
247
170
43
31
Khi nào mấy ông bắt cả 2b, chứ cứ đè đầu 4b bắt thế này thì đâu rồi cũng vào đấy. Vì nó thành mẹ thói quen từ 2b lên 4b rồi.
:D
 
Hạng B2
22/2/17
274
130
43
47
Từ từ cũng vào nếp thôi, tuy nhiên mấy anh áo vàng sẽ có thêm nhiều bánh!