Cuối năm bạn mình hứng lên muốn đạp ra Bắc chơi rồi về, chủ yếu lang thang ngắm cảnh thời tiết cuối năm ở ngoài này.
Mình bỏ qua miền Trung và tập trung chủ yếu các tỉnh phía Bắc nên đi nhanh 2 ngày là tới Hà Nội, những ngày còn lại hoàn toàn theo ngẫu hứng và không hề có lịch trình cố định. Ban đầu định lang thang khám phá khu vực Đông Bắc thôi nhưng tình cờ thời điểm đó bên hướng Tây lại vào mùa hoa mận nên phát sinh thêm khoảng 1 tuần nữa. Tổng thời gian chuyến đi là 15 ngày với 6000km.
Lộ trình của chuyến đi là cố gắng tìm những con đường lạ, càng lạ càng hoang sơ vắng vẻ khó đi thì lại càng phê
Khách sạn thì hoàn toàn không đặt trước mà tới nơi chốt hôm nay ở đây rồi mới tìm, ăn uống thì nhìn quán dựa vào cảm tính và check đánh giá trên ggmap
Cao tốc La Sơn Túy Loan - Cao tốc cảnh đẹp nhưng có thể nói là gây ức chế nhứt VN Đường giáp biên giới Trung Quốc dọc theo sông Quây Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng
Núi Mắt Thần ở Trùng Khánh vào mùa khô
Hồ Bản Viết, Cao Bằng mùa thay lá, tiếc là mình đi tới hơi trễ nên không còn lá vàng và đỏ nữa
Đèo 14 tầng Mẻ Pia, Cao Bằng
Trên đường qua Hà Giang tình cờ thấy cầu treo nhìn hay hay, đường chỉ đủ 1 xe và lỡ có gặp xe ngược chiều chắc cũng đổ mồ hôi luôn