Chủ đề tương tự
bản 2.0 không có turbo mà còn như vầy thì Forester 2.5XT turbo của bác Dragon mạnh phải biết luôn
quangtin nói:2.0 thường mà máu lửa quá
Like!DP nói:bản 2.0 không có turbo mà còn như vầy thì Forester 2.5XT turbo của bác Dragon mạnh phải biết luôn
quangtin nói:2.0 thường mà máu lửa quá
Bác Rồng nhớ chụp nhiều hình vào nhé, em cũng mê offroad & camping ở Đà Lạt lắm mà chưa thu xếp được (thích cái khí hậu ở ĐL lạnh lạnh giống bên Úc), cuối tuần này có 1 nhóm bên clb thuyền phao tổ chức camping ở hồ Dankia Đà Lạt mà em bận việc k tham gia được (http://www.otosaigon.com/forum/Du-ngoan-tren-bien-bang-xuong-phao-bom-hoi-m3031667-p99.aspx)
mấy ngày nghỉ cuối tháng này thì chắc Vũng Tàu thẳng tiến, tiết kiệm tiền khách sạn
mấy ngày nghỉ cuối tháng này thì chắc Vũng Tàu thẳng tiến, tiết kiệm tiền khách sạn
dragon nói:Mấy ngày nghỉ cuối tháng này nhà em lên Đà Lạt, sẽ vào rừng camping, chèo thuyền, chạy địa hình light offroad chút cho vui ạ.
Last edited by a moderator:
Xót ruột quá đê, cái xe tỏi mấy mà hành hạ như vậy.DP nói:bonus thêm 1 tấm Forester sau khi tắm bùn khô, xe này chắc phải ghé Sonax rửa gầm giống xe SF xiên vịt
@DP: Thuyền của bác hoành tráng quá. Xuồng phao nhà em loại đơn giản thôi (bao thổi, bao lủng ), không dùng với motor được. Mà nếu xuồng có motor có khi không cho chạy trong hồ Suối Vàng đâu bác, ra hồ Tuyền Lâm thì ok.
Ở nhà em giao nhiệm vụ cho thằng bé lớn phụ trách máy ảnh mà cu cậu hay quên, lúc đi đâu đấy có cảnh đẹp thì lại không có máy ảnh. Hơn năm sử dụng xe mà chưa chụp cho chiếc xe ảnh nào ra hồn cả.
Ở nhà em giao nhiệm vụ cho thằng bé lớn phụ trách máy ảnh mà cu cậu hay quên, lúc đi đâu đấy có cảnh đẹp thì lại không có máy ảnh. Hơn năm sử dụng xe mà chưa chụp cho chiếc xe ảnh nào ra hồn cả.