- Status
- Không mở trả lời sau này.
Re:2011 năm "vượng" của BDS
Bác Phương, Bác Đích "dự" như thế mà. nếu trúng thì có nghĩa là các bác ý dự như "thần", thể nào ông/bà phóng viên sẽ được thêm nhuận bút 1 bài nữa. Còn lỡ không trúng thì còn do nhiều "yếu tố khách quan", mà chắc gì mọi người nhớ đến bác ý "dự" như thế nào nhể.
Em cũng thử "dự" theo các bác ý, dù trúng hay trật thì các bác nghe cho biết, đừng ném đá em tội nghiệp:
"...năm nay là năm Tân Mão: Tân có nghĩa là mới là sự khởi đầu vì vậy sẽ có nhiều đổi thay,. mới mẻ - thị trường BĐS không nằm ngoại lệ. Người có tiền sẽ đầu tư vào BĐS, người đang nắm giữ BĐS thì sẽ đẩy đi để cắt lỗ. Còn các công ty kinh doanh BĐS sẽ rầm rộ thực hiện các chương trình PR, promotion - đặc biệt là đối với mảng căn hộ/chung cư. Còn Mão là Mèo là kết quả; Kết quả là có người sẽ là "mèo mù vớ cá rán" có kẻ "mèo vẫn hoàn mèo" và cuối cùng là chẳng biết "Mèo nào cắn Mỉu nào" các bác ạ!!!
Bác Phương, Bác Đích "dự" như thế mà. nếu trúng thì có nghĩa là các bác ý dự như "thần", thể nào ông/bà phóng viên sẽ được thêm nhuận bút 1 bài nữa. Còn lỡ không trúng thì còn do nhiều "yếu tố khách quan", mà chắc gì mọi người nhớ đến bác ý "dự" như thế nào nhể.
Em cũng thử "dự" theo các bác ý, dù trúng hay trật thì các bác nghe cho biết, đừng ném đá em tội nghiệp:
"...năm nay là năm Tân Mão: Tân có nghĩa là mới là sự khởi đầu vì vậy sẽ có nhiều đổi thay,. mới mẻ - thị trường BĐS không nằm ngoại lệ. Người có tiền sẽ đầu tư vào BĐS, người đang nắm giữ BĐS thì sẽ đẩy đi để cắt lỗ. Còn các công ty kinh doanh BĐS sẽ rầm rộ thực hiện các chương trình PR, promotion - đặc biệt là đối với mảng căn hộ/chung cư. Còn Mão là Mèo là kết quả; Kết quả là có người sẽ là "mèo mù vớ cá rán" có kẻ "mèo vẫn hoàn mèo" và cuối cùng là chẳng biết "Mèo nào cắn Mỉu nào" các bác ạ!!!
Re:2011 năm "vượng" của BDS
BĐS 2011 tiếp tục khó khăn thôi... vì người có nhu cầu thật sự cũng chưa "vội" vì đang bị sức "hút" của LSNH và chờ đợi kịch bản "Con cáo và chùm nho". Nhà phố tiếp tục đứng giá và mất giá so với vàng, hết quý 2, nhà phố bắt đầu hạ nhiệt... Bác nào có nhu cầu nhà phố hãy đợi thêm mấy tháng nữa
Em cũng "bói" đại "nửa quẻ" đầu năm thôi... đến tháng 6 em bói tiếp
BĐS 2011 tiếp tục khó khăn thôi... vì người có nhu cầu thật sự cũng chưa "vội" vì đang bị sức "hút" của LSNH và chờ đợi kịch bản "Con cáo và chùm nho". Nhà phố tiếp tục đứng giá và mất giá so với vàng, hết quý 2, nhà phố bắt đầu hạ nhiệt... Bác nào có nhu cầu nhà phố hãy đợi thêm mấy tháng nữa
Em cũng "bói" đại "nửa quẻ" đầu năm thôi... đến tháng 6 em bói tiếp
- Status
- Không mở trả lời sau này.