Chúng ta vừa bước qua năm 2012 với những thước phim không mấy sáng sủa. Khó khăn là câu nói cửa miệng của chung ta, làm lớn chết lớn, làm nhỏ chết nhỏ, không làm cũng chết, tất cả các kênh đầu tư đều trong tình trạng bất động. Tuy nhiên theo nhận định của em khó khăn ở đâu cơ hội ở đó em xin phép không bàn về khó khăn nữa mà nói về cơ hội.
Suy thoái kinh tế kéo theo nhiều thứ được bán dưới giá trị thực vì áp lực tài chính: đất đai, công ty, các tài sản có giá khác… Những khoản nợ chồng lên nhau và vô số khó khăn khi tiếp cận nguần vốn đang buộc nhiều người phải bán rẻ nhiều thứ mà họ từng xem như vàng. Có người mất nhà chục tỷ chỉ vì khoản vay vài trăm triệu không có khả năng chi trả do vay thế chấp theo hình thức mua bán công chứng treo. Để gán nợ khách hàng sẵn sàng gán nhà, đất cho chủ nợ với giá trị chỉ bằng 2/3 giá trị hiện tại nếu không muấn lãi mẹ để lãi con. Hôm trước cụ Alan có nhận định “BDS phải giảm thêm 50% nữa mới nên mua” em ko tin nếu trên phương diện tổng thể thị trường nhưng nếu xét cục bộ thì khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Cổ phiếu cũng đang trong thời kỳ điêu đứng và là cơ hội cho những người có khả năng phân tích nhận định tình hình và nắm rõ tình hình doanh nghiệp. (Do không có kiến thức trong ngành này và cũng không thể nắm được tình hình nội bộ từng doanh nghiệp nên không dám phân tích sâu)
Cuộc khủng hoảng hiện tại biểu hiện rõ nhiều yếu kém của danh nghiệp Việt: tầm nhìn chiến lược, khả năng quản trị, kiến thức thị trường… nhu cầu tất yếu cần có những nhà tư vấn chiến lược, những nhà quản trị có trình độ, hiểu biết sâu về nền kinh tế hiện đại, khả năng quản trị tốt. Và đây chính là cơ hội lớn cho thê hệ những nhà quản trị chiến lược mới bước lên vũ đài.
Cơ hội cho những người mới khởi nghiệp, thức thời và nhanh nhạy sẽ bắt đầu ngay trong thời điểm khủng hoảng và xuất hiện mạnh mẽ sau khủng hoảng. Cơ hội này dành cho những người nắm bắt tốt công nghệ, ý tưởng quản trị tốt... Những doanh nghiệp lớn hiện tại sẽ khó có cơ hội này do phải tái cơ cấu và giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Ngoại trừ những doanh nghiệp thời điểm trước khủng hoảng tập trung vào giá trị thực và tránh được những tác động của cuộc khủng hoảng hiện tại (chắc không nhiều bác nào biết cho em xin dẫn chứng).
Em thấy nhiều cụ trên này đang trông vào nguần tiền giải cứu của chính phủ với chiến lược rót đâu hứng đó, hứng được bao nhiêu thì hứng. và đó rõ ràng là cơ hội lớn. Nhưng tận dụng tốt nhất cơ hội này phải nói đến các bác đại gia BDS đang hằng ngày ngồi buôn than đầu tiên.
Tình hình chung của nền kinh tế là khó khăn tuy nhiên vẫn cũng có nhiều người đang giàu lên nhờ khủng hoảng và phần lớn họ đều rất im hơi lặng tiếng. Nếu có rỗi rãi thì thỉnh thoảng họ cũng ngồi lại than chút cho giống với mọi người. Nói ra điều này để thấy rằng tình hình thực tế khó khăn thật nhưng nó cũng cho ta những cơ hội hiếm có và vẫn luân có phần cho mọi người.
Tuy nhiên ngay trong khủng hoảng chúng ta cần phải có cái nhìn tỉnh táo không nên để lòng tham kiểm soát. Chúng ta chỉ đầu tư trong khả năng và phải luôn có sự dự phòng cho mình trong tình huống xấu nhất. Vì những cơ hội vàng rất có thể trở thành cái bẫy chết người nếu khủng hoảng kéo dài hoặc nếu có những biến động bất thường lớn.
Những nhận định trên của em là đánh giá dựa trên khả năng nền kinh tế sẽ phục hồi và tăng trưởng lại theo chu kỳ thông thường. Còn nếu chết luôn thì em xin bó tay.
Cơ hội thì nhiều nhưng kiến thức thì giới hạn nên cũng chỉ có thể nhận định được bấy nhiêu. Bài viết là sự thể hiện quan điểm cá nhân và còn nhiều hạn chế mong anh chị đóng góp thêm ý kiến để có cái nhìn chiến lược tốt hơn cho năm 2013.
Chúc OSer nói chung và OSFI nói riêng năm mới nhiều may mắn.