Em mới có xe, bằng lái là thi đàng hoàng, luật trên giấy thì cũng nắm khoảng 95%, nhưng luật rừng thì chả có bi nhiêu.
Em xin kể cho các anh nghe chuyện mới xảy ra cách đây vài phút.
EM chạy escape, chở bạn theo.
Em chạy vào Nguyễn Công Trứ rồi quẹo phải ra ĐL Đông Tây với mục đích muốn qua hầm thủ thiêm sau 9h để biết cảm giác nó ntn.
Em đã có lướt qua cái bài u-turn ĐL Đông Tây nên ngờ ngờ là hình như k có đường để quay đầu chạy qua chiều kia để vào hầm. (em chạy chiều từ quận 1 về Hãi THượng Lãng Ông).
Em chạy hoài hoài, và thề với mấy anh là mũi tên chỉ đường chỉ có thẳng + thẳng + thẳng và quẹo PHẢI (có 3 lằn xe hơi, từ trái qua). Không có 1 cải mũi tên nào quẹo trái hết. EM LO!! Không lẽ h chạy mút chỉ xuống dưới HẢi Thượng Lãng Ô kia luôn, mà em rất sợ đường lạ vì sẽ k biết đường đâu mà mò với mấy cái biển cẩm.
Làm thế nào để quây đầu qua line bên kia để vô hầm?! Em nghĩ ra cách là quẹo phải vô 1 con đường nào đó ở mấy cái ngã 3, chạy lên 1 chút rồi u-turn quay đầu xe, để từ ngã 3 đó lấy hướng vô DLDT để vô hầm.
Em chọn đường nào k chọn, chọn ngay cái ngã 3 có nguyên cái ổ trụ sở XXX ngay đó (em k biết tên đường). EM ĐÃ NGÓ RẤT KỸ ! K cấm quẹo phải, thế là em quẹo vô. CHạy vô đó đc 20m, k thấy bảng cấm quay đầu, thế là em quay đầu xe ra. Mới ra tới ngay chỗ đèn đỏ ngã 3 thì trời ơiiiii, xxx nó dàn hàng ra nó ngoắc em vô!!! EM --- đúng nghĩa con gà, tái mét mặt.
Sư tổ đã dặn là "k đc đưa giấy tờ khi nó chưa nói là mình bị lỗi gì". Em làm theo, mặc dù tái mặt, nhưng tay vẫn cầm khư khư xấp hồ sơ chứ k đưa nó.
Lỗi mà nó nói em là khi em quẹo phải chạy vô ngã 3 thì k sao, nhưng quay đầu xe lại là đường cấm xe hơi. Chỉ cho phép xe chạy từ DLDT vào nhưngk cho chạy ra.
Thế nhưng khi nó nói lỗi em đi vào đường cấm thì em đực cái mặt ra, đang nghĩ coi mình có thiếu sót cái bảng cấm nào không thì nó dằn mặt kêu đưa giấy tờ cho nó. Em ....sợ vãi ra quần thế là đưa nó xem giấy, nó cầm bằng em quay đít vô trụ sở xxx bảo là lỗi này phạt 1triệu 7, giam bằng 60 ngày và bắt đi thi lại.
...
Đây là chi tiết cách chạy của em. Đường đó tên gì em k biết chỉ biết có nguyên cái bót CA ngay chỗ đó.
Em như con dog tò tò chạy theo năn nỉ , nói là thực sự em còn chưa thấy đc cái biển cấm nữa thì em đã quay đầu rồi. NÓ mặc kệ, làm dữ với em. Rốt cuộc em xin nộp 400k, nó khinh bỏ đi. Em phải chạy đi mượn bạn thêm 200k thành 600 mà nó còn k thèm đếm xỉa. EM thiếu điều muốn quỳ xuống hun chân nó thì nó mới nhận 600k và KHÔNG HỀ VIẾT LẤY 1 CÁI BIÊN BẢN nào với tội danh nhẹ hơn (trc h .
Đưa $$$ trực tiếp trong trụ sở nó luôn.
<span style=""color: #ff0000;"">
Lúc đó em mới hỏi nó là vậy chứ h em muốn qua lane bên kia để vào hầm Thủ Thiêm thì đi như thế nào. NÓ nói thì em cứ u-turn ở lane ngoài cùng bên trái. </span>
<span style=""color: #ff0000;"">
Em trố mắt ra hỏi :" sao được anh, mũi tên chỉ đi thẳng mà- em cũng đâu thấy xe nào u-turn đâu". Nó nói là "cứ quẹo, không có biển cấm u-turn thì cứ quẹo, không sao cả, xe người ta quẹo ầm ầm!".</span>
Em....cũng chỉ biết vâng dạ rồi đi thôi.
Chạy xe về em thấy em ngu, và nhát quá.
(
Mấy anh nghĩ sao? Cái vụ đi vào đường cấm oto phạt như vậy có đúng không?