Quay lại cao tốc để đổ về Di Linh:
Lên dần nhé:
Á....
Thôi, chụp nốt tấm này cất máy để còn theo kịp ACE chứ!!
Kéo 187 mà bọn chúng vọt qua vèo vèo... đúng là một lũ điên!!
Tới đèo Gia Bắc, do lý do chủ quan... hic... tiên sư bố đôi găng tay!! Nó làm mình không đủ tự tin để vừa ôm cua vừa chụp.
Thôi thì lấy tạm mấy hình đổ đèo năm trước lên thay thế cho đỡ vã.....
Chỗ này mình vừa hết cái cua trái:
Bị bỏ xa quá:
Lại gần một chút là phải giảm tốc để lại nghiêng, và nghiêng...
Tấm này nhìn phê quá:
CB1000R cắm sát đít CBR600RR...
Đoạn này hình như là đỉnh đèo Gia Bắc, thấy khá thẳng và rất cao so với những dãy núi xung quanh:
Không gian mở ra với dấu hiệu của sự mưu sinh nơi đồi núi...
Một cánh cung tuyệt đẹp:
Đoàn sát lại với nhau như lúc cặm cụi leo và đổ đèo...
Hình như đang chụp hình mình...
Lại sắp đến đoạn đèo nữa:
Kẻ nghiêng, người ngả...