Hạng B2
4/11/09
135
0
0
49
Bọn e hầu như không ăn cơm, chỉ ăn 1-2 lần trong cả hành trình. Ngày nào e cũng ăn bánh mì, và e thích loại bánh này nhất, "Egg Paratha".



Các bác nào không ăn được cà ri, các bác ăn thử món của chị Jenny, Gà rôti + Salad:





Và nhớ, đừng quên gọi thêm một ly kem dâu.


Các món cá thì tuyệt. E ăn được món cá chiên cực ngon, ngon đến nỗi quên chụp hình. :)  Thịt cá làm vừa chín, tươi, ngọt, không béo ngậy và vảy cá giòn. Vì vậy, tui e quyết định gọi thêm món cá hấp Bhetki. Cá được ướp và bao phủ bên ngoài bằng một hỗn hợp sốt mù tạt, nước dừa, ớt xanh, chanh và muối trong vòng 30 phút. Sau đó, gói cá và hấp trong lá chuối. Với cách làm này, người ta cho rằng vị ngọt của cá sẽ cân bằng vị hăng cay của nước chấm mù tạt và tạo ra một món cá hấp rất đặc trưng của Kokkata.



Mời các bác theo chân chi Jenny đến với vùng Kolkata, một vùng thuộc West Bangal, nơi mà sách Lonely Planet cho rằng, "Cá là Vua". 
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
HTV8 làm chị nhớ Kolkata quá, nơi đó lần tiên sau mấy ngày chay tịnh được ăn món gà rôti, món salad nga và ngon nhất là món cá, trên cả tuyệt vời. 
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
wusnat nói:
tommyle nói:
Jenny uổng quá, <span style=""color: #ff0000;"">vậy mà ko phi xuống tắm thử một phát</span> :)
Hình chụp sông Hằng của Jenny tuyệt vời!
<span style=""color: #0000ff;"">Chắc chắn là có, nhưng phải đợi tới chương hồi thật gây cấn mới show được bác ạ!?</span>
<span style=""color: #0000ff;"">Bác Jenny tơi đây dự với ace OSSer vào CN này thì hay quá: http://www.otosaigon.com/...E1%BB%89-m2895039.aspx</span>
<span style=""color: #0000ff;"">???</span>
Sorry bác wusnat nhé, hôm nay em lại bận nên không tham gia 888 cùng các bác được, hi vọng sẽ gặp ở một dịp khác ạ
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Bắt chuyến bay nội địa từ Varanasi đi Kolkata trong 1h đồng hồ, xuống sân bay là cảm giác nóng như Sài Gòn, trời đã về chiều, prepaid taxi hết 235 rupies về khách sạn Pushpark International ở KYD Street, một con đường khá nhộn nhịp ở Kolkata.
Cảm nhận đầu tiên về Kolkata là trên đường thấy toàn xe taxi vàng, ít xe lam (moto riskshaw) hơn các thành phố khác. Kolkata có vẽ cũ kỹ và nói chung là độ bẩn thì cũng chả thua kém gì.
Đi qua một con đường bán đầy tượng, buổi tối mà qua đây chắc sợ chết khiếp
 
dsc0720x.jpg

Những ngõ phố tối tăm
dsc0721x.jpg

Người cũng "cũ" như bức tường :(
dsc0722i.jpg

Ôi mấy ngày nay em chưa được nhìn thấy cả, fish I love you 
kiss.gif

dsc0725hp.jpg

Hoa thơm quả ngọt cũng đầy, yêu nhất Kolkata đấy
dsc0729k.jpg
 
Hạng C
20/7/09
602
126
43
Vũng Tàu - Côn Đảo
Cám ơn Jennyho, bài viết rất hay và hấp dẫn. Nội cái việc tập trung chụp hình và hình như thế này cũng đã mất rất nhiều thời gian trong quá trình đi rồi.
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Buổi sáng mặc cả mãi với bác tài người Ấn mà biết chút chút tiếng Anh cho một vòng city tour Kolkata bằng taxi với giá 300 rupies, chúng em lên đường. Hôm đó trời nắng và khá nóng, mọi điểm tham quan đều chỉ mở cửa lúc 10h mà 11h chúng em đã phải check out và  ra sân bay nên thực sự thăm thú Kolkata chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Bảo bác tài thẳng tiến Howrah Bridge, cây cầu cổ nhất Kolkata (giống cầu Long Biên ở HN vậy). Chạy qua chạy lại 2 vòng nhưng không thể nào chụp trọn vẹn cây cầu mà cũng không biết nói thế nào cho bác tài hiểu là "tao muốn chụp trọn vẹn cây cầu" chứ không phải chạy qua chạy lại thế này đâu mà đành "bất lực", thành thử chỉ được vậy thôi
 
dsc0783g.jpg

 
dsc0777w.jpg

 
dsc0803p.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Điểm đến tiếp theo là đài tưởng niệm nữ hoàng Anh : Victoria, cực kỳ hoành tráng trong một khuôn viên rộng tới 64 mẫu Anh. Đài tưởng niệm Victoria hiện diện như một minh chứng của sự thống trị vốn có của vương quốc Anh ở  Ấn Độ. Toàn bộ kinh phí  10 triệu đô để xây nhà nhà tưởng niệm được lấy từ chính phủ Ấn độ và các các nhân ủng hộ Anh quốc.
Đài tưởng niệm đẹp ở mọi góc nhìn
 
dsc0502z.jpg

 
dsc0503q.jpg

 
dsc0508rw.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Một du khách nước ngoài mừng rỡ khi nhìn thấy chúng em ở đây, họ nói là mấy ngày nay tao chưa thấy người nước ngoài nào ở Kolkata trừ bọn mày đấy, hic, chắc bác này ở xó xỉnh nào chứ em vẫn gặp đầy du khách trên Park Street mà.
Vẫn là hoa viên bên ngoài nhà tưởng niệm
dsc0511s.jpg

 
dsc0513qs.jpg

 
dsc0515i.jpg

Tượng nữ hoàng Anh ngồi thật uy nghi
dsc0523qm.jpg

 
dsc0524f.jpg

 
dsc0528r.jpg