- Người nam lái xe máy, liều và hy vọng đoạn đường tắt sẽ rút ngắn khoảng cách, tiết kiệm thời gian, tiền xăng
=> đánh đổi mạng sống với hy vọng trên.
=> Nhưng thanh niên như vậy : đi đêm cũng có ngày gặp ma.
- Người phụ nữ ngồi sau mới là đáng trách: biết rõ rằng người thanh niên đó làm sai
=> nhưng vẫn không ngăn cản; mà phó thác sinh mạng mình vào bàn tay của anh chàng này, hy vọng là xe sẽ không lệch bánh trong 40 km sắp tới !
Nhiều khi nghĩ cũng tội, nếu có tai nạn xảy ra, thì chuyện buồn chẳng ai mong muốn
Nhưng mai với cách suy nghĩ của 2 anh chị này, thì giống như quy luật tự nhiên của xã hội vậy : sẽ đào thải bớt dần dần...
=> đánh đổi mạng sống với hy vọng trên.
=> Nhưng thanh niên như vậy : đi đêm cũng có ngày gặp ma.
- Người phụ nữ ngồi sau mới là đáng trách: biết rõ rằng người thanh niên đó làm sai
=> nhưng vẫn không ngăn cản; mà phó thác sinh mạng mình vào bàn tay của anh chàng này, hy vọng là xe sẽ không lệch bánh trong 40 km sắp tới !
Nhiều khi nghĩ cũng tội, nếu có tai nạn xảy ra, thì chuyện buồn chẳng ai mong muốn
Nhưng mai với cách suy nghĩ của 2 anh chị này, thì giống như quy luật tự nhiên của xã hội vậy : sẽ đào thải bớt dần dần...
Có 22km thôi mà, chứ đi ngã 4 VT-BH lâu lắm, em đi cao tốc toàn gặp mấy ông chạy 80 bám chặt làn ngoài nản.
Cặp này thích đánh đu tính mạng vs tử thần !
Học trò của đại ca " Bất chấp tất cả" ở phố đi bộ Ng Huệ đây .
Học trò của đại ca " Bất chấp tất cả" ở phố đi bộ Ng Huệ đây .
Báo cho trạm thu phí chặn, xử phạt rồi bắt quay đầu chạy lại Long Thành.
Tắt đường ...Mình hốt nó có sao ko các bác

Sao lại thả cho tiếp tục chạy trên cao tốc được.Báo cho trạm thu phí chặn, xử phạt rồi bắt quay đầu chạy lại Long Thành.
Cứ cho giam xe 3 tháng, chờ có xe CS hoặc của BQL cao tốc đưa về. Phạt hành chính thật nặng, coi thử còn bao nhiêu người dám tiếp tục?
luật hiện tại phát có 300k thôi à. Ngoài ra ko có thêm hình thức phạt bổ sung nào khác.Sao lại thả cho tiếp tục chạy trên cao tốc được.
Cứ cho giam xe 3 tháng, chờ có xe CS hoặc của BQL cao tốc đưa về. Phạt hành chính thật nặng, coi thử còn bao nhiêu người dám tiếp tục?