Tập Lái
11/1/12
3
0
0
Hôm rồi mình đỗ xăng chổ cây xăng dầu Hòa Khánh, nằm trên đường Nguyễn Tri Phương gần siêu thị Phan Khang, bình thường đổ 70k là đầy bình(xe máy), hôm đó đổ 70k mà không chú ý đồng hồ, mãi lo móc ví lấy tiền, tới lúc đi rồi thì kim xăng chỉ chưa được 1/2 bình..hic..
lỡ đi rồi chứ không quay lại vật bọn nó 1 trận. Mình cũng có hỏi nhiều bạn bè, cũng
hay bị taii cây xăng này, không chú ý là bọn nó bơm và gạt số rất nhanh..
Anh em có đổ thì tẩy chay nó ra nha. Ai biết chổ nào như thế nữa thì la làng lên cho pa con biết lun nhé.
 
Hạng C
1/12/07
718
52
28
Đà Nẵng
Xin báo 1 chỗ nữa: cây xăng mới mở trên đường Nguyễn Hữu Thọ ngay hãng Mer, tốt nhất ta cứ vào cây xăng nào của NHÀ NƯỚC là chắc 97%.
(xăng dầu là loại ko nêm nếm được nhưng có tính % bốc hơi)
 
Tập Lái
11/1/12
3
0
0
Total thì rất là yên tâm vì nó có yếu tố nước ngoài...còn cây xăng đối diện cổng sân bay em cũng đỗ nhiều mà chưa thấy hiện tượng lạ..
 
Hạng C
1/8/09
686
177
43
Đà Nẵng
Thêm 1 cây xăng các bác nên dè chừng: gần bùng binh 2/9 và Duy Tân ngay đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi. Em thấy cây xăng Nguyễn Văn Linh với Total Thái Phiên là ok!
 
Hạng B2
29/9/04
126
47
28
TP Đà Nẵng
Em hay đổi Total và đối diện trường Trần Hưng Đạo, đường Lê Quí Đôn - Núi Thành.
 
PhD confirmed
Hạng F
14/9/09
9.794
1.085
113
55
Thà thiếu chút ít còn hơn là cháy xe :D
 
Tập Lái
31/5/11
1
0
3
49
Em thì bạ đâu đổ đó , nhưng may là chưa bao giờ vô mấy cây xăng của các cụ nêu trên ạ...!
 
Hạng B2
11/7/10
124
14
18
OS Đà Nẵng
lely nói:
Em hay đổi Total và đối diện trường Trần Hưng Đạo, đường Lê Quí Đôn - Núi Thành.

Em cũng giống bác, cứ cái thằng "trụ sở Liên hợp quốc" mà quất cho yên tâm, em canh gần hết bình là chạy lại luôn góc Lê Quý Đôn - Trưng Nữ Vương là chắc ăn nhất