Xem qua thì hy vọng là có thể xử lý tạm bằng việc đánh bóng đó bác ạ! Tất nhiên vết trầy sẽ không mất hẳn nhưng không còn đập vào mắt gây ức chế như bây giờ nữa. Nếu không cố ý quan tâm nhìn kỹ chỗ đó thì sẽ không phát hiện ra đâu bác.
Vậy mai em chạy qua chổ bác đánh bong nha! Qua tết em đem con tải Kia qua bác làm đồng luôn vì giờ cận tết hàng nhiều quá! Thanks bác sĩAutomatic nói:Xem qua thì hy vọng là có thể xử lý tạm bằng việc đánh bóng đó bác ạ! Tất nhiên vết trầy sẽ không mất hẳn nhưng không còn đập vào mắt gây ức chế như bây giờ nữa. Nếu không cố ý quan tâm nhìn kỹ chỗ đó thì sẽ không phát hiện ra đâu bác.
ở vn mình mà đậu trước nhà hay dịch vụ kinh doanh của người ta là hay bị trầy xe lắm.em xin chia buồn cùng bác chủ thớt,đúng là dân không học thức nên mới sử dụng những trò thấp hèn hạ đẳng.
khanhhiep2006 nói:ở vn mình mà đậu trước nhà hay dịch vụ kinh doanh của người ta là hay bị trầy xe lắm.em xin chia buồn cùng bác chủ thớt,đúng là dân không học thức nên mới sử dụng những trò thấp hèn hạ đẳng.
Ây daa, ây daaa…. Bác có vẻ hơi nóng trong người rùi….làm một chai Doctor Thanh để hạ nhiệt đê….
jambon nói:Thanks các bác chia sẽ cùng em, em mà bắt gặp tận tay thì. Nhiều khi do trẻ em nó nghịch không chừng, nhưng mà thực sự là ức chế kinh hic.![]()
Bà già vợ em mới mua chiếc Altis màu đen, láng cóong....về quê (Bình Phước) con gà nòi của ông ngoại vợ "ngứa cựa"...nó quất từa lưa cái cản trước luôn