Chủ đề tương tự
chính nó đó bácÝ anh là BV chấn thương chỉnh hình? Nghe tên lạ quá![]()
cụ thể là bác làm tại đâu? em mới chỉ rõ cho bác dc. vì có chổ đâụ free - trong hẻm lớn, an ninh, còn có chổ phải trả tiền tháng bên đường HMĐ hướng ra VVK. Bác chịu khó đi bộ dạo ra là hỏi dò là đc
Ngay góc Bùi Hữu Nghĩa & Trần Hưng Đạo đó bác. E cần bải trả phí nhácụ thể là bác làm tại đâu? em mới chỉ rõ cho bác dc. vì có chổ đâụ free - trong hẻm lớn, an ninh, còn có chổ phải trả tiền tháng bên đường HMĐ hướng ra VVK. Bác chịu khó đi bộ dạo ra là hỏi dò là đc
sorry bác vì hôm nay mới vào trả lời cho Bác được.
sorry bác lần nữa vì ngày trước có bãi, có mái che ngay ngã tư Huỳnh mẫn Đạt - THĐ nó có nhận, em từng gửi tại đây, nhưng khoảng 03 tháng nay nó đã cho người khác thuê để kinh doanh, cái này em mới biết hôm qua.
BHN-THD thì theo e biết là ko có, e đề xuất :
1/ bác dạo qua An Bình đi, nó có vài cái nhà lớn có thể nhận giữ xe đó bác (bác hỏi thử); còn nếu Bác quen ai làm trong CATPHCM (nhất là liên quan đến PC47 cũ) thì Bác hỏi để gửi trong đó, khá rộng rãi lại quá an toàn.
2/ Bác ghé Trung tâm văn hóa quận 5 - rạp Đồng tháp cũ (nằm trên THĐ, đoạn đi từ HMĐ đến BHN), hỏi thăm Bảo vệ có giữ xe không vì em thấy lối ra vào bãi xe khá lớn.
còn cái hẻm em nói nó nằm đối diện BV SC luôn, có cổng rào, khu vực rất an ninh, sân rộng rãi vô cùng (đầu hẻm là phòng khám và nhà thuốc tây có màu trắng và xanh dương - em chỉ nhớ vậy)
sorry bác lần nữa vì ngày trước có bãi, có mái che ngay ngã tư Huỳnh mẫn Đạt - THĐ nó có nhận, em từng gửi tại đây, nhưng khoảng 03 tháng nay nó đã cho người khác thuê để kinh doanh, cái này em mới biết hôm qua.
BHN-THD thì theo e biết là ko có, e đề xuất :
1/ bác dạo qua An Bình đi, nó có vài cái nhà lớn có thể nhận giữ xe đó bác (bác hỏi thử); còn nếu Bác quen ai làm trong CATPHCM (nhất là liên quan đến PC47 cũ) thì Bác hỏi để gửi trong đó, khá rộng rãi lại quá an toàn.
2/ Bác ghé Trung tâm văn hóa quận 5 - rạp Đồng tháp cũ (nằm trên THĐ, đoạn đi từ HMĐ đến BHN), hỏi thăm Bảo vệ có giữ xe không vì em thấy lối ra vào bãi xe khá lớn.
còn cái hẻm em nói nó nằm đối diện BV SC luôn, có cổng rào, khu vực rất an ninh, sân rộng rãi vô cùng (đầu hẻm là phòng khám và nhà thuốc tây có màu trắng và xanh dương - em chỉ nhớ vậy)
àh quên, nếu Bác đi bộ lên đường Nguyễn Văn Đừng - qua ngã tư An Bình THĐ khoảng 80m, có 01 ngã ba - thì bác hỏi ở trong chơ thuốc dược quận 5 đó (bên phải, cách ngã ba khoảng 50m) nó vắng hoe và cũng rộng nữa. đã lâu em ko đi vào khu đó nên chỉ nhớ vậy.