Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ghê zậy chời, mà thôi cũng được mấy xị với bạn nàyHầu chuyện các bác chuyện thót tim của em.
Hôm qua trên đường đi SG, từ nhà đi 1 đoạn khoảng 30' thì bạn rắn từ trên miếng che nắng rớt xuống trúng ngay F1 nhà em, F1 hết hồn phủi ngay qua em, bạn rắn rớt xuống chân ga,em lật đật thắng xe lại, mở cửa thì bạn rắn lủi xuống miếng simili sàn xe, chỗ chân ga có cái khoảng hở. Em lấy cây đập đập cho bạn ấy chạy ra mà làm hoài không được. Thế là em lên xe chạy về nhà định hôm sau mang ra gara tháo simili tìm, trên đường chạy về bạn ấy lại phóng ra nữa, lần này bạn ấy bò về phía bà cả ngồi băng sau, bà cả la làng ỏm tỏi. Em lại thắng xe, mở cửa sau bên tài, bạn rắn rớt xuống đường, em lấy cây vỗ vỗ mấy cái, bạn ấy ngay đơ.
Bây giờ vừa chạy xe vừa hồi hộp, không biết còn bạn nào trốn trong xe không. Nhà em ở quê nên nhà còn thưa thớt, cây cối nhiều...dạo này trời mưa nữa, sợ quá
View attachment 1693133
Chúc mừng bác, trong lúc lộn xộn vậy không xảy ra sự cố gì, cả nhà và xe vẫn nguyên lành.Hầu chuyện các bác chuyện thót tim của em.
Hôm qua trên đường đi SG, từ nhà đi 1 đoạn khoảng 30' thì bạn rắn từ trên miếng che nắng rớt xuống trúng ngay F1 nhà em, F1 hết hồn phủi ngay qua em, bạn rắn rớt xuống chân ga,em lật đật thắng xe lại, mở cửa thì bạn rắn lủi xuống miếng simili sàn xe, chỗ chân ga có cái khoảng hở. Em lấy cây đập đập cho bạn ấy chạy ra mà làm hoài không được. Thế là em lên xe chạy về nhà định hôm sau mang ra gara tháo simili tìm, trên đường chạy về bạn ấy lại phóng ra nữa, lần này bạn ấy bò về phía bà cả ngồi băng sau, bà cả la làng ỏm tỏi. Em lại thắng xe, mở cửa sau bên tài, bạn rắn rớt xuống đường, em lấy cây vỗ vỗ mấy cái, bạn ấy ngay đơ.
Bây giờ vừa chạy xe vừa hồi hộp, không biết còn bạn nào trốn trong xe không. Nhà em ở quê nên nhà còn thưa thớt, cây cối nhiều...dạo này trời mưa nữa, sợ quá
View attachment 1693133
Chúc mừng bác, trong lúc lộn xộn vậy không xảy ra sự cố gì, cả nhà và xe vẫn nguyên lành.
Chúc mừng bác.
Không có kinh nghiệm vụ này, chờ nghe ý kiến các bác.
Bác thử nuôi chó Phú Quốc xem sao.Cũng còn may lúc đó em đang chạy ở đường làng, không biết ra đến cao tốc không biết sao luôn. Giờ vẫn còn hồi hộp trong xe còn con nào không nữa.
.........Nhà em ở quê nên nhà còn thưa thớt, cây cối nhiều...dạo này trời mưa nữa, sợ quá
View attachment 1693133