Năm 2000 ,Ba mình mất hơn tuần thì tới bác bên mẹ mất .Bà mợ ông cậu tới thăm mẹ mình, thắp nhang và bàn với mẹ chuyện bán nhà để chia này nọ vì gia đình bên bác có sự không hài lòng nhau về gia sản (riêng nhà mình anh em không ai muốn bán vì mẹ vẫn còn khỏe mạnh)... một lúc sau bát nhang bốc cháy lần 1 .Bà chị họ dọn dẹp sạch sẽ bát nhang bỏ hết những chân nhang vào thùng hóa vàng . Sau 1 tuần bà mợ lại tới và cũng bàn chuyện nhà mình ,thậm chí tính mời cả người vào định giá ,bát nhang bốc cháy lần 2 .Sau lần này thì không ai bàn chuyện bán nhà này nọ thì không có gì xảy ra .Hiện tại mình thắp nhang bàn phật ,ông địa ,ông táo và ông ba hàng ngày buổi sáng .
Ps: Mẹ mình muốn chia cho cậu mợ 1 phần gia tài ,mặc dù nhà này là của ba mẹ mình tự mua nhỏ và ấm cúng thôi.Anh em ai cũng đồng ý chỉ với điều kiện khi nào bà trăm tuổi và cúng giáp năm mới thực hiện theo di chúc này của bà.