Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Vậy đầu tư phòng khám OK k lão?Trong khi các bệnh viện công đều quá tải với công suất sử dụng giường bệnh đều trên 100% thì các bệnh viện tư lại trong tình trạng vắng vẻ. Tuy nhiên, để các bệnh viện công san sẻ công việc cho bệnh viện tư nhằm giảm tải xem ra còn “xa vời”
Nhiều bệnh viện tư trên địa bàn TPHCM đều hoạt động dưới công suất. Bệnh viện Hoàn Mỹ có 228 giường bệnh, công suất sử dụng chỉ đạt hơn 70%. Bệnh viện Triều An 355 giường bệnh, công suất sử dụng 60%. Các bệnh viện tư không mấy tiếng tăm như Bệnh viện Gaya Việt Hàn công suất sử dụng giường bệnh chỉ đạt 39%, Bệnh viện Ngọc Linh (13%), Bệnh viện Đức Khang (5%)...
Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vũ Anh trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp với quy mô 200 giường bệnh trên diện tích 10.000 mét vuông, là bệnh viện khách sạn 5 sao cho các đối tượng có thu nhập cao, hiện đang ế ẩm, nhiều bác sĩ có tay nghề bỏ bệnh viện ra đi. Người đứng đầu của Bệnh viện Vũ Anh rơi vào vòng lao lý, bệnh viện hoạt động cầm chừng, mỗi ngày có không đến chục bệnh nhân đến khám.
Hiện cả nước có 170 bệnh viện tư nhân với tổng vốn đầu tư khoảng trên 300.000 tỉ đồng,số bệnh viện chết và ngắc ngoải chiếm đến khoảng 50% do làm việc dưới công suất. Nhiều doanh nghiệp vỡ nợ mà chưa dám công bố.
Nguồn:
- Bệnh viện tư ngắc ngoải
- Bệnh viện tư ngắc ngoải
Vậy đầu tư phòng khám OK k lão?
Đằng sau nhà em có 2 vc bác sĩ sản mở phòng khám, giờ đang muốn xây thành trung tâm khám, xét nghiệm sản khoa nè. Họ hỏi nhà em nếu bán thì cứ theo giá ttrường họ cộng thêm vài tỏi nữa mà em chưa tính đc đầu ra cho khoản này nên đành từ chối, chẹp chẹpOk! máy ông bác sỹ câu khách từ bệnh viện về nhà khám tư, ông nào cũng giàu sụ
ăn ở thế nào...BV tư như bv Yersin thì em cũng chạy
em đến khám cái lưng bị đau, vào đăng ký khám , mọi thứ đều chuyên nghiệp
lên gặp bs cũng chuyên nghiệp, bảo phải chụp MRI, ok em cũng đi chụp MRI,
chụp xong mang kết quả lên cho bs, thì bs bảo " à cái này thì tôi không chuyên, để tôi giới thiệu cho bs khác , thứ sáu này quay lại nhé"
ặc ặc
thôi thì đi về, xuống tính tiền, tiền chụp MRI + tiền khám 100k
thứ sáu quay lại , gặp bs khác, bs này của dại học y dược, bs khám xong nói một hồi , bảo về tập mấy động tác co kéo, khoảng 10 phút.
xong đi ra, em nhân viên kêu lại , tính tiền 300k nữa
á đù
Ngày ấy không nói giờ mới phát ra hen.BV tư như bv Yersin thì em cũng chạy
em đến khám cái lưng bị đau, vào đăng ký khám , mọi thứ đều chuyên nghiệp
lên gặp bs cũng chuyên nghiệp, bảo phải chụp MRI, ok em cũng đi chụp MRI,
chụp xong mang kết quả lên cho bs, thì bs bảo " à cái này thì tôi không chuyên, để tôi giới thiệu cho bs khác , thứ sáu này quay lại nhé"
ặc ặc
thôi thì đi về, xuống tính tiền, tiền chụp MRI + tiền khám 100k
thứ sáu quay lại , gặp bs khác, bs này của dại học y dược, bs khám xong nói một hồi , bảo về tập mấy động tác co kéo, khoảng 10 phút.
xong đi ra, em nhân viên kêu lại , tính tiền 300k nữa
á đù