Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
Xin chào cả nhà, sau 1 thời gian dàn xếp, năn nỉ, thề thốt, lạy lục, dâng hiến thân thể:( cho các nữ chủ nợ xinh đẹp để e được kéo dài thời gian trả nợ...tình đến Quơ cúp 2014 ở Braxin, e đã được chấp thuận:D. Bởi zậy, trong suốt thời gian qua e đã hít 1 hơi thật dài và lặn thật sâu hòng trốn tránh sự truy tìm của các chủ nợ...:(


55176035huyenttfreewebj.jpg



Tuy nhiên, nợ tình còn thương lượng được chứ nợ tiền là phải rốp rẻng. Cũng may e hơi gà về bóng đá và vốn ít nên chỉ thua chút ít tiền bỏ ống heo tháng này...

147jt3.jpg



Bây giờ thì mọi thứ đã ổn thoả và e cũng đã có công việc mới khá ổn định, thu nhập cao, giờ giấc khá nhàn nhã ( e đảm nhận giám đốc kinh doanh 1 Cty vận tải hàng hoá )
080402cool_prv.gif


30242690xekeo220708.jpg



Do môi trường làm việc e khá lưu động nên đôi lúc bắt gặp người quen mà kg dám gọi ( gặp bác Tú nhìu nhứt:D )

2copym.jpg



Thỉnh thoảng e còn đi giao hàng để kiếm thêm thu nhập

xeomwithmanocanh.jpg



và thậm chí còn sáng tác nhạc để bán cho các ca sĩ mới nổi...:cool:

tumblrkv1vbgfaa01qzs8ni.gif



Tuy e vất vả lao động để kiếm tiền là vậy nhưng đường tình thì lại quá trơn tru khiến nòng e càng thêm nhức nhối
bash.gif
16.gif


8bmciiprpzr2y9wo7o3c.gif


Mà thôi, đó là lý do tại sao e kg có nhìu thời gian ghé về BFC nhà mình để điểm danh. Bây giờ thì mọi thứ đã tốt đẹp!
 
Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
Chương trình Nha Trang tour của BFC mình đến hôm nay đã có nhiu đây tham gia: gđ E ( 1 xe, 2 lớn, 1 nhỏ ), BMW368 ( 1 xe, 2 lớn ), gđ bác Linh ( 1 xe, 4 lớn, 2 nhỏ ), gđ Sawa ( 1 xe, 2 lớn, 2 nhỏ ), Mr.Lơi ( 3 lớn, xe ôm ), caubasg ( 1 lớn, bơi ra:mad: ). Tổng cộng: 12 lớn, 5 nhỏ. Nhiu đây đủ quậy tưng, e thề!

E phác thảo chương trình 4 ngày - 3 đêm của nhà mình nhé:

Ngày 1 (30/7): Cả nhà sẽ tập trung vào lúc 6h sáng tại nhà hàng điểm tâm Cát Tường ngay TT Văn Hoá quận 5. Sau khi ăn sáng thì khởi hành đi NT, trên đường đi mệt đâu nghỉ đó, gái đâu đẹp thì ghé vô đó ( các mợ thông cảm dùm tụi e, du lịch mờ ). Đến NT khoảng 15, 16h chiều. Sau khi nhận phòng tại Ks Yasaka, cả nhà sẽ ngủ liên tục đến 2/8 rồi về Tp lun. Nói chơi thui, sau khi nghỉ ngơi, cả nhà sẽ đi "tham quan" nhà hàng hải sản Biển Vàng nằm cuối đường Trần Phú, nơi có phong cảnh và cách thiết kế cũng như thức ăn ngon và đắt nhất nhì NT. Sau đó là ctrình dạo phố đêm, thăm các quán bar mở suốt đêm trên bãi biển. Kết thúc ngày 1.

Ngày 2 ( lênh đênh trên biển ): Sáng 8h thức dậy, lên xe du lịch khởi hành ra bến tàu và lên tàu du lịch lênh đênh cả ngày trên biển thăm 1 trong số các Vịnh đẹp nhất thế giới ( đã được Unesco công nhận ). Ghé các đảo hoang sơ, neo tàu, tắm biển, lặn biển, ngắm san hô, mò cua, bắt ốc, bắt nhum ( cầu gai ) và hấp ẫn nhất là xxx và quay tay dưới biển. Sau đó cả tàu sẽ ghé 1 làng chài dân dã, câu cá, câu mực, câu tôm...và xử ngay giữa biển. Sau khi no nê lê lết thì tàu đưa đoàn về bến , lên xe trở về Ks tắm rửa, nghỉ ngơi. Tối "tự do"...

Ngày 3: Ngủ cho đã, sau khi ăn sáng e sẽ dẫn đoàn qua đèo Rù Rì ghé tham quan Dốc Lết, 1 bãi biển hoang sơ với bờ cát trắng trải dài hàng trăm mét! Thưởng thức hải sản dân dã với nghêu, sò, ốc, hến, tôm, cua...biển...

Tạm thời chương trình lên đến đây thôi, tới bữa đó bàn típ. Nếu cả nhà thích thì sau khi ở Dốc Lết về Ks nghỉ ngơi, cả nhà sẽ di chuyển qua Đà Lạt vào buổi xế chiều hôm đó. Ở chơi Đà Lạt 1 ngày và sáng 3/8 sẽ khởi hành về Tp.

P/S:
Thông tin về ks Yasaka và giá cả:

http://thuanviettravel.com/?list=khach-san&action=detail&id=KS005&key=KHACH-SAN-YASAKA

Du lịch đảo ( ngày 2 ):

http://nhatrangbiendao.com/tour4dao.aspx
 
Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
haobui nói:
Lo vụ sân bóng đi cha nội . Gái gú quài .....:D

Moá, a thề phải ăn hết thịt bạch tuộc mới đá banh lại:mad:
 
Chi hội phó BFC
1/12/09
972
0
0
BMW083 nói:
Sau 1 giấc ngủ dài....vì mấy đêm trước đang ở sao hỏa lờ mờ.....:D:D:D.....

Ê Nam ship dùm a thằng bạch tuộc Paul zề đây được hem?
39.gif
 
Hạng B2
20/5/08
323
0
16
41
Germany
buonbanonline.vn
Tiêu Kiếm nói:
BMW083 nói:
Sau 1 giấc ngủ dài....vì mấy đêm trước đang ở sao hỏa lờ mờ.....:D:D:D.....

Ê Nam ship dùm a thằng bạch tuộc Paul zề đây được hem?
BFC - Sau Một Giấc Ngủ Dài...

Paul ở Germany

BFC - Sau Một Giấc Ngủ Dài...


Khi Paul về VN gặp phải bác HẢI TIÊU KIẾM ĐỘC CÔ CẦU BẠI

BFC - Sau Một Giấc Ngủ Dài...


Paul thành gỏi luôn....hờ hờ hờ

BFC - Sau Một Giấc Ngủ Dài...
 
Chi Hội Trưởng P.O.C
Tiêu Kiếm nói:
Bởi zậy, trong suốt thời gian qua e đã hít 1 hơi thật dài và lặn thật sâu hòng trốn tránh sự truy tìm của các chủ nợ...:(

55176035huyenttfreewebj.jpg


Mà thôi, đó là lý do tại sao e kg có nhìu thời gian ghé về BFC nhà mình để điểm danh. Bây giờ thì mọi thứ đã tốt đẹp!

Và anh ấy đã ngoi đc đầu lên trở lại
080402cool_prv.gif
với 1 em hai néo .:D
girls23.jpg


Và vẫn ko quên cái tật
snapshot.gif
24.gif
 
Last edited by a moderator: