Status
Không mở trả lời sau này.
Đã hết 2 tháng hè mà lời hứa đưa hai F1 “siêu quậy” đi du lịch mới chỉ thực hiện được 1/3. Tụi Nhóc cứ càu nhàu về việc nghỉ hè mà cũng phải đi học, sáng nào cũng điệp khúc ỉ eo đòi nghỉ ở nhà. Cuối tuần này sau một tuần “cày ải” mệt nhoài với công việc, Tôi đã lên kế hoạch cả gia đình đi Novotel Phan Thiết mà vì ảnh hưởng của cơn bão Nock Ten trời đất cứ xám xịt một màu, cả hai F1 lại lăn ra sụt sịt mũi, ho nên đành phải dụ dỗ F1 đi loanh quanh gần gần cho an toàn và giảm.. chi tiêu thời lạm phát (cái này Bà cả khoái nhất). Sau hàng loạt địa điểm gần Thành phố, Biên hòa, Bình Dương mà đều bị các trạm thu phí “thập diện mai phục”, cả nhà quyết định đi chơi khu Bình quới 1, tụi F1 chỉ đồng ý khi nghe Bố gợi ý có câu cá ...về nuôi (thật sự cũng chưa an tâm lắm vì lần gần đây nhất đi Bình quới đã cách gần 10 năm, khi TIỀN HÔN NHÂN đó cũng đi câu mà cả ngày chả được con cá nào, cũng may lần đó cũng góp phần câu được em cá “gần 50 kg”. Nói vậy thôi chứ chục năm rồi mà vẫn tự hỏi chưa biết mình câu được Cá hay em Cá đó câu mình cũng chẳng biết chừng, hì, hì)
Bình Quới 1 được đầu tư khá đẹp, vẫn phong cách của SaigonTourist như ở Văn Thánh...với đặc trưng rất Việt nam. Khu Văn Thánh thì gia đình Tôi cũng hay đến nhưng cảm thấy hơi chật chội, đông người nên phục vụ khá chậm và mắc.
Toàn cảnh khu câu cá nơi 3 cây cần câu tre “bày binh bố trận”. Hôm nay do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đời nên trời rất dịu mát, Khách du cũng ít nên khá tĩnh lặng.... Cũng rất may là thời tiết hôm đó thể hiện đầy dủ cả 4 mùa trong ngày, với cơn mưa nhỏ buổi trưa vừa đủ gột cái oi nồng mùa hạ.
a.jpg

Tụi Nhóc F1 bắt bằng được đem theo cái xô to “tổ bố”, hic, đem thì đem chứ được vài con “cá tâm tấm” như thế này là may phước lắm rồi.
c.jpg

Và rồi, những bất ngờ dồn dập, chú cá rô phi “to đùng”, to hơn niềm mong ước “tham mồi nên rồi đời”, cái cảm giác cá cắn câu sướng không tả nổi, F1 hò reo vang lừng.
d.jpg

Thêm một chú cá Trê dính câu, tổng cộng chỉ trong buổi sáng đã có 4 chú Trê to thế này hội ngộ trong cái xô “10 gang” – tham thật.
e.jpg

Niềm vui trẻ thơ mùa hè. Cái NIỀM VUI đơn giản mà xa xỉ của trẻ Thành phố!
f.jpg

Thành quả sau một sáng thả câu: 2,2 kg! Unbelievable!!!!!Híc lần thứ hai sau 10 năm, hình như ở thời kỳ hậu HÔN NHÂN mọi điều đều thay đổi hay sao ấy nhỉ? Báo nhà hàng làm 2 món: Kho tộ và chiên giòn cuốn chấm mắm nêm. Kết luận rút ra sau khi giải quyết all họ hàng nhà cá: Gia đình nào muốn F1 ăn nhanh như “cọp” thì cho tụi hắn đi câu rồi la hét cả ngày.
g.jpg

Chiều lang thang qua khu đối diện - rất rộng và nhiều hoa, nhiều cảnh đẹp để tha hồ chụp hình
g1.jpg

Hoa hậu của nhà, đạo diễn một cái hình hơi bị sến, Hai vợ chồng “lưng còng” rồi mà còn muốn làm “a còng”, hê
p.jpg

Kết luận:
Khi cần tìm một khu vui chơi trong thành phố: Gần, sạch, đẹp, thân thiện, giá cả phải chăng ...các bạn có thể chọn Bình Quới 1 – Một khu du lịch thích hợp cho nhu cầu cả đại gia đình. Tôi đã lên kế hoạch quay lại cho cả gia đình Ông bà nội ngoại, nơi các Cụ có thể thả mình theo nhịp võng đung đưa trưa hè, nhìn sóng hồ lăn tăn chộn rộn và nghe chim hót vẳng vơ đâu đây....
 
Last edited by a moderator:
Status
Không mở trả lời sau này.