RE: BMW 650i 2007
Hic.. Em cũng hơi chán rồi đó. Em chán vì đợi ráp xe dài mỏi cả cổ. Xe về mới lái chưa được 1 tuần giờ treo trên SG đến giờ là hơn nửa tháng rồi. Bác nào biết Gara Tùng Bi cũng làm ơn cho em vài pô ảnh để em biết thằng cu của em sống chết ra sao rồi. Em có rành mấy cái xe cộ này lắm đâu. Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. Em mua xe thì em cũng đi hỏi giá tùm lum hết rồi. Hôm trước lúc ở Hoàng Trọng có con BMW 650i thấy phê quá. Loay hoay ông nào vớt mất tiêu. Mà lúc đó hình như là 200k chiếc đó thì phải. Rồi thì em đi hỏi lòng vòng thì có người offer em 250K rồi thì 230K rồi thì 210K cho con BMW đó thì tất nhiên em lựa ai offer rẻ thì em mua rồi. Hàng mới thế mà giá vậy thì cũng đâu đến nỗi là trên trời. Vài tháng trước con BMW 650i 2005 ở Hoàng Trọng 200K thì con em 2007 210K là giá cả phải chăng quá rồi còn gì.. Híc.. Lại thêm các bác cứ la mâm này mắc rồi cửa này đắt rồi thì cửa này không chất lượng ..... Em lên chia sẽ với các bác giống như bao anh em khác. Lời em viết đều là thật các bác cứ nghĩ em bốc phét hay sao ấy mà cứ bình luận mãi. Nếu em đi tiên phong trong việc lắp cửa mà cửa nó chất lượng thì không phải sau này có khối bác sẽ cũng không phải lo sợ khi mình muốn độ xe như vậy sao. Giá cả thì sau này càng ngày càng rẻ không phải sướng hơn sao. Còn giờ em mua cái cửa đó 7600$, thì em cũng phải chấp nhận thôi chư sao em biết được nó rẻ hay mắc vì đã ai lắp đâu mà biết để xem giá.
Hic.. Em cũng hơi chán rồi đó. Em chán vì đợi ráp xe dài mỏi cả cổ. Xe về mới lái chưa được 1 tuần giờ treo trên SG đến giờ là hơn nửa tháng rồi. Bác nào biết Gara Tùng Bi cũng làm ơn cho em vài pô ảnh để em biết thằng cu của em sống chết ra sao rồi. Em có rành mấy cái xe cộ này lắm đâu. Biết bao nhiêu thì nói bấy nhiêu thôi. Em mua xe thì em cũng đi hỏi giá tùm lum hết rồi. Hôm trước lúc ở Hoàng Trọng có con BMW 650i thấy phê quá. Loay hoay ông nào vớt mất tiêu. Mà lúc đó hình như là 200k chiếc đó thì phải. Rồi thì em đi hỏi lòng vòng thì có người offer em 250K rồi thì 230K rồi thì 210K cho con BMW đó thì tất nhiên em lựa ai offer rẻ thì em mua rồi. Hàng mới thế mà giá vậy thì cũng đâu đến nỗi là trên trời. Vài tháng trước con BMW 650i 2005 ở Hoàng Trọng 200K thì con em 2007 210K là giá cả phải chăng quá rồi còn gì.. Híc.. Lại thêm các bác cứ la mâm này mắc rồi cửa này đắt rồi thì cửa này không chất lượng ..... Em lên chia sẽ với các bác giống như bao anh em khác. Lời em viết đều là thật các bác cứ nghĩ em bốc phét hay sao ấy mà cứ bình luận mãi. Nếu em đi tiên phong trong việc lắp cửa mà cửa nó chất lượng thì không phải sau này có khối bác sẽ cũng không phải lo sợ khi mình muốn độ xe như vậy sao. Giá cả thì sau này càng ngày càng rẻ không phải sướng hơn sao. Còn giờ em mua cái cửa đó 7600$, thì em cũng phải chấp nhận thôi chư sao em biết được nó rẻ hay mắc vì đã ai lắp đâu mà biết để xem giá.
Last edited by a moderator: