Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Suven là 1 mem cực kỳ dễ thương của BFC , nhưng có lẽ hồng nhan bạc phận .
Người yêu đầu tiên của Suven là Tiêu Kiếm ; anh này hay nhậu xỉn , đánh đập Suven và cuối cùng bỏ ra đi
Người yêu thứ 2 của Suven là Haobui ; anh này thì lại máu mê bài bạc , lấy hết tiền của Suven và cuối cùng cũng bỏ ra đi
Suven liền vào BFC tuyển người yêu với những tiêu chí : không đánh tôi , không bỏ tôi ra đi và thực hiện đầy đủ chức năng của 1 người đàn ông !
Sáng hôm sau nghe tiếng chuông bấm cửa liên hồi , Suven bịt tai mãi ko đc đành ra mở cửa . Trước mặt là bác H.I.T ! bác này trước đây cao to đẹp chai và là dân chơi khét tiếng SG . Nhưng sau 1 độ đua xe BMW , bác ấy phải vào Chợ Rẫy và bị cắt bỏ tứ chi , phải ngồi xe lăn ( sorry bác )
- Uhm.... hình như anh lộn nhà
- Không lộn đâu em , anh tìm đến đúng theo mẩu tin quảng cáo
- Ac ac .... ! uhm trông anh cũng đẹp trai đấy . Thế anh có đánh tôi ko ?
- Anh làm gì có tay ma đánh em nữa![]()
- Vậy anh có bỏ tôi ra đi ko ?
- Hix , chân anh thế này ....
- Ac ac ..... vậy điều gì chứng tỏ anh vẫn thực hiện đầy đủ chức năng của 1 người đàn ông?
- (mắt sáng lên) ... hihihi , thế em ko thấy chuông bấm liên tục hả![]()
moonriver nói:Em thì nghĩ thế này: tay các bác được tậ luyện cầm bia cụng hàng ngày khỏe rồi, nên bây giờ chân cần co duỗi chứ không teo hết.
Các bác nghe kỹ rằng mục đích là khi hai tay không rãnh để mở khóa thì xài chân, nó nói như thế mà, chứ cầm được cái remote thì bấm cái tít từ xa cho lẹ, chứ đi bộ lại đá làm gì nữa bác?