RE: BMW X5 - 2008 chính thức ra mắt tại VN!
Trước đây vài năm em cũng nghĩ y như bác, nhưng khi mơ ước mà có đủ khả năng chi trả em tin là bác sẽ nghĩ khácEm chẳng hiểu thông tin X5 này đời 2008 là do Euro đưa ra hay các báo chí tự suy đoán, nhưng theo em biết thì MY2008 mới chỉ bắt đầu đưa vào dây chuyền mấy hôm nay, làm sao đã có mặt tại VN được?
Trích đoạn: xdhungviet
Ý em là như thế này, nhiều người trẻ tuổi em gặp, lúc nào cũng xuýt xoa, X5 đẹp quá, ứơc gì, ...rồi làm việc hùng hục hy vọng sẽ sớm mua xe , và vì thế bỏ phí nhiều điều trong cuộc sống . theo em thì phí tiền chỗ đó
Trước đây vài năm em cũng nghĩ y như bác, nhưng khi mơ ước mà có đủ khả năng chi trả em tin là bác sẽ nghĩ khác
Em chẳng hiểu thông tin X5 này đời 2008 là do Euro đưa ra hay các báo chí tự suy đoán, nhưng theo em biết thì MY2008 mới chỉ bắt đầu đưa vào dây chuyền mấy hôm nay, làm sao đã có mặt tại VN được?
RE: BMW X5 - 2008 chính thức ra mắt tại VN!
dòng X5 thì em thấy màu nòng súng là đẹp nhất, đi ở Vn vừa sạch vừa mạnh mẽ, màu đen thì thường còn màu bạc thì ko hợp lắm vì X5 vốn có body hầm hố
dòng X5 thì em thấy màu nòng súng là đẹp nhất, đi ở Vn vừa sạch vừa mạnh mẽ, màu đen thì thường còn màu bạc thì ko hợp lắm vì X5 vốn có body hầm hố
RE: BMW X5 - 2008 chính thức ra mắt tại VN!
Ôi chiếc xe này đẹp wá ... Thiết kế không quá sức hào nhoáng hay phô trương ...
Giá cả 153K thì nói mắc hay rẻ cũng chẳng biết lý giải thế nào là mắc hay rẻ [?]
Bác nào có mua xe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ hay Đức chắc biết được giá gốc + thuế thì xin bật mí chút để anh em có cơ sở mà so sánh
Nhưng còn chi phí bảo hành nữa ... [&:][:-][8|]
Ở nước ngoài, BMW có bảo hành "miễn phí" trong 4 năm hay 80,000 km, và chi phí này dĩ nhiên là đã tính luôn vào cái giá 153K kia rồi. Chứ ai đâu mà bảo hành "miễn phí" cho mình....Và còn câu hỏi: nghe nói Euro BMW cũng bảo hành luôn các xe mua ở nước ngoài nhưng phải trả lệ phí ... Không biết lệ phí ấy là bao nhiêu ?
Ôi chiếc xe này đẹp wá ... Thiết kế không quá sức hào nhoáng hay phô trương ...
Giá cả 153K thì nói mắc hay rẻ cũng chẳng biết lý giải thế nào là mắc hay rẻ [?]
Bác nào có mua xe nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ hay Đức chắc biết được giá gốc + thuế thì xin bật mí chút để anh em có cơ sở mà so sánh
Nhưng còn chi phí bảo hành nữa ... [&:][:-][8|]
Ở nước ngoài, BMW có bảo hành "miễn phí" trong 4 năm hay 80,000 km, và chi phí này dĩ nhiên là đã tính luôn vào cái giá 153K kia rồi. Chứ ai đâu mà bảo hành "miễn phí" cho mình....
Và còn câu hỏi: nghe nói Euro BMW cũng bảo hành luôn các xe mua ở nước ngoài nhưng phải trả lệ phí ... Không biết lệ phí ấy là bao nhiêu ?
RE: BMW X5 - 2008 chính thức ra mắt tại VN!
Mời các bác tham khảo
X5 4.8i (TT Mỹ) - sì ten đớt:
Giá nhập 54.500,00 C&F
Thuế NK 70% 38.150,00
Giá tính thuế TTĐB 92.650,00
Thuế TTĐB 30% 27.795,00
Giá tính thuế GTGT 120.445,00
Thuế GTGT 10% 12.044,50
Giá sau thuế 132.489,50
Cần bảo hành gửi sang Mỹ
Mời các bác tham khảo
X5 4.8i (TT Mỹ) - sì ten đớt:
Giá nhập 54.500,00 C&F
Thuế NK 70% 38.150,00
Giá tính thuế TTĐB 92.650,00
Thuế TTĐB 30% 27.795,00
Giá tính thuế GTGT 120.445,00
Thuế GTGT 10% 12.044,50
Giá sau thuế 132.489,50
Cần bảo hành gửi sang Mỹ
Last edited by a moderator:
RE: BMW X5 - 2008 chính thức ra mắt tại VN!
Các bác nói chính xác, em cũng định nói như vậy. Có mục tiêu theo đuổi thì cố gắng kiếm tiền cho nó, ko thể gọi là phí đc bác ạ. Còn nếu sợ bỏ phí những điều trong cuộc sống, thì có khi lại quên mất chính sở thích của bản thân mình. Mà nhìn mấy con xe đẹp này, khó có thể phớt lờ đc.Các bác nói chính xác, em cũng định nói như vậy. Có mục tiêu theo đuổi thì cố gắng kiếm tiền cho nó, ko thể gọi là phí đc bác ạ. Còn nếu sợ bỏ phí những điều trong cuộc sống, thì có khi lại quên mất chính sở thích của bản thân mình. Mà nhìn mấy con xe đẹp này, khó có thể phớt lờ đc.