Hạng B2
30/11/06
231
3
16
Các bác thân mến,

Nhân dịp 30/4, em cũng đã có 1 chuyến du hành hơn 1,000km ra Nha Trang rồi theo đường mới lên Đà Lạt, sau đó về Sài Gòn. Thực ra 1100km cũng chẳng ăn thua gì so với bọ già vì bản thân em cũng đã rong ruổi gần 2,000km từ bắc chí nam bằng chính nó. Điều đáng nói ở đây là em (có lẽ là người đầu tiên) chinh phục đoạn đường mới nhất từ Nha Trang lên Đà Lạt bằng bọ già, đoạn này vừa thông xe ngày 28/4. Đường thật đẹp, nhiều dốc cao vút, quanh co hiểm trở vô cùng, hai bên toàn là rừng già. Chiều dài chỉ là 130km nhưng chỉ toàn là dốc thôi. Nếu các bạn có ý định chinh phục thì nên đi vào buổi sáng vì nếu buổi chiều thì sương mù phủ xuông, gây khó khăn cho bạn đấy. Đôi lúc, chỉ cách 100m thôi là bạn sẽ gặp phải sương mù bất ngờ, tầm nhìn chỉ khoảng 20m. Các bạn sẽ thấy trong ảnh. Càng cưỡi bọ già, càng thấy yêu bọ già khi mà sự bền bỉ không làm hao mòn sức khoẻ của nó. Xuất phát từ HCM lúc 3h chiếu thì 11h đêm em đã có mặt tại Nha Trang, chỉ nghỉ ăn cơm tại Phan Thiết 30 phút thôi. Kinh thật! Từ NT lên ĐL chỉ tốn 3 tiếng. Nhưng để được như vậy, các bác phải thật sự chăm sóc cho bọ già thật tốt vì đoạn này không có cây xăng, không có ga ra sửa xe, thưa người qua lại...

Gởi các bác vài tấm ảnh xem nhé.
 
Hạng B2
4/8/06
312
10
18
otosaigon.com
RE: Bọ già du hí

ảnh đâu? cho lên nhanh đi bác Tư Gà.... có ảnh mấy cái Cùi Chỏ kg zậy?
 
Hạng C
11/11/05
986
12
18
59
RE: Bọ già du hí

Trích đoạn: dongnt

ảnh đâu? cho lên nhanh đi bác Tư Gà.... có ảnh mấy cái Cùi Chỏ kg zậy?

Năm 2004 Bác này tính vượt Biên nè ko biết có phải Bác Gà ko ?:D
vuotbienoj3.jpg


P/s : Bác Tư zìa chưa zậy ?:D
 
Hạng B2
4/12/06
239
0
16
Đồi thông hai mộ
RE: Bọ già du hí

:)pác Tu chịu cày thiệt đường từ DL NT là đường mới chừa hoàn chỉnh.Cảnh đẹp phải ko pác
 
ktx
Hạng B2
20/2/06
200
1
0
RE: Bọ già du hí

Lên Đà Lạt , không gặp bác , nên đành mang con bọ tháp tùng anh em Vespa đi Đức trọng chơi, 1/5 kéo về Tp từ 7 g sáng , kẹt xe đến 8 g tối mới về đến SG . Chúc mừng bác thắng lợi chinh phục con đường mới nhé
 
Hạng B2
30/11/06
231
3
16
RE: Bọ già du hí

Chào các bác,

Em đi qua một nhà thờ cổ là giáo xứ Hà Dừa nằm trong vùng sâu huyện Diên Khánh, qua đó mới thấy khâm phục các ông cha nhà thờ ngày xưa. Các bác xem hình nhé. Em có lên Đà LẠt và có gặp một số fan vespa, hình như có em nào bị té xe trên đường vê DL thì phải. Ghé ăn cơm tại Dl thì có 1 xe kế tiệm ăn, không biết của bọ nào. Lên tiếng đi nhé.

dsc05129ln3.jpg

dsc05130dq5.jpg

dsc05132mq2.jpg

dsc05134df8.jpg

dsc05137iy5.jpg

dsc05138vb4.jpg

dsc05139dz1.jpg

dsc05140cw5.jpg

dsc05144zy6.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
21/11/06
733
575
93
53
RE: Bọ già du hí

Xe bác Tư là VW 1200 hay cuối 1100 hả bác? Xe bóng đẹp đó bác. Chúc mừng bác nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
22/12/06
144
4
16
RE: Bọ già du hí

Rất tiếc không tháp tùng các bác...trên đường chạy lên Đà lạt em có thấy bác ktx nhà mình trong chiếc mui trần tháp tùng đoàn vespa, chạy xuống đèo, nhưng có cảnh sát hú còi inh ỏi nên không thể chận đường hỏi thăm bác ktx được...Các bác đi vui quá...

VW1100