Thảo Luận Chung Bỗng dưng muốn đấm

Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
Bỗng dưng muốn đấm

Hôm nay có chiện trên đường nên mang hầu các pác....
Chieu nay Hà nội mưa sụt sùi suốt. Đường Chùa Bộc đông như thường lệ. Tới ngã tư Chùa bộc – Tây sơn gặp đèn đỏ, iem dí sát đít một chú Camry mới lém. Mục đích là ko cho các chú 2B lượn qua giữa hai xe và để vù nhanh hơn. Phút chốc sau lưng iem người đã nghẹt đầy….


Đèn xanh bật lên. Chiếc Camrry vẫn đứng như Từ Hải giữa trời mưa…Sốt ruột, Iem bóp còi, mọi người cũng bóp inh ỏi… Mặc. Nó vẫn đứng trơ trơ…đền hậu vẫn sáng, khói vẫn xịt ra (trời mưa lạnh nên nhìn rõ khói) …

Đèn đỏ. Đứng lại là phải lém rùi…

Đèn xanh. Nó vẫn đứng. Mặc bà con bóp còi… Lạ là không thấy chú Công an nói gì. Chắc chú tưởng xe của chú Caryy bị hỏng ???

Lại đèn đỏ. Lùi lại không được rồi. Iem mở cửa xe bước lên xem sao. Dòm vô trong xe thấy một con mịa xồn xồn đang túm ngực áo chú lái xe xỉ vả… Iem gõ kính xe, chú hạ kính xuống….và iem giựt mình. Một chú mặt rô tay chân xăm trổ vằn vện trông rất …. Đáng ngại. Đáng ngại hơn là con mịa bên cạnh. Mắt mụ ấy quắc lên đang chửi chú mặt rô - chắc là chồng mụ. Lạ là chú mặt rô đấm chém người không gớm tay mà lại …hiền khô trước con mịa hung dữ này….Chắc mụ là Dung Hà sống lại lên Hà thành chơi cho đỡ nhớ thì phải…Đến nước này iem biết nói giề? Nhưng chả lẽ đã mở xe, lên đây rùi lại ngậm hạt thị ….về không ? Iem thẽ thọt (kèm theo một nụ cười chắc trông rất ….chối):

- Nhờ anh đi đi. Dưới này bị kẹt hết rùi…anh ạ

Có thế thôi mà con mịa hung ác đó quắc mắt chưởi iem:

- Đi đứng gì? Không phải việc của mày. Biến.

Mịa con mụ đó chỉ đáng tuổi iem gái thứ hai của iem thôi mà nó gọi iem là mày mới tức. Bỗng dưng iem muốn lôi cổ con mụ ra ném mịa nó xuống sông Hồng cho xong nhưng đến chú mặt rô còn sợ mụ huống chi cái thân iem. Bác nào chưởi iem hèn em xin chịu.

Thêm một lần đèn xanh nữa cái carry mới chịu chuyển bánh



 
Chi hội trưởng FIFC
18/7/07
6.718
2.059
113
51
Chiện này hổng có longleg (chân dài), mà có mặt dài (mặt rô) !
 
Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Lại là một chuyện bực mình khi đi trên đường , lần này là nạ nhân khác , hoàn cảnh khác .
 
Hạng B1
13/2/08
92
1
8
39
Hà Nội
E nghĩ cứ như bác cho nó lành. Nói dại lúc đó con bé ấy sai thằng mặt rô ra nói chuyện với bác thì lại khổ.
 
Hạng D
19/11/06
2.252
0
36
Nhà em
đi Camry mà cứ tưởng như mình đang đi S550,RR,MM chắc,miẹ,ông bực lên cho mày đi Suzuki Carry luôn bây giờ,chảnh,cứ nghĩ mình là gì mà đứng chửi nhau giữa đường ko cho người ta đi