thua các Bác. Em xin lập thớt này để chúng ta bàn về " Hung Thần " của VN ta. Mấy ông nội Bus chạy xe rất bố láo. trong vòng 2 tháng mà em bị mấy vố chán thật.
1. Em đi đường HV Thụ rẽ qua TH Liệu thì bỗng có 1 ông Bus từ sau đi lên vượt phải đưa hẳn cái thân vào kính bên phụ của em bẻ ngược ra trước rùi bỏ chạy lun.
2. Em đang đi dường Bạch Đằng thì có ông Bú đi ngược chiều bổng nhiên rẽ trái chặt đầu xe em thế là vợ con em được 1 phen cắm đầu ( Thắng gấp mà )
3. sáng nay em thấy trên HV Thụ đường thì ngập mà các ông Bus từ sau lên tốc độ cao và thế là xin kia bùn cùng các Bác Xe máy (em đi oto ).
Em hay bị ở Hoàng Văn Thụ vì con em học ở đó
Và ý các Bác như thế nào?
kẹt xe trước nhà em, mấy anh bus dàn hàng 3, thế là không còn đường cho xe máy chạy, xe máy buộc phải leo lên lề => hư lề, còn các em 4B khác thì phải nằm im chịu trận
Đường thì nhỏ hẹp, xe thì đủ loại...lại phải tấp ra tấp vào đón khách.Rất nhiều lần bực mình mấy chú tắcxi và xe bus, nhưng nghĩ lại cũng thấy tội họ...chạy đàng hoàng từ tốn chắc sáng rời bến... chiều mới tới nơi.
Bác nào có thời gian cứ thử lên bus ngồi làm vài vòng sẽ thấy mấy chú ấy chạy thế nào. Còn có 1 tay trong vòng vây các loại phương tiện, thậm chí công tắc còi cột ngay cần số, tay phải bấm còi vô số, tay trái vần volant, chân làm gì thì các bác biết rồi, mồm thì chửi...Áp lực nặng nề, không làm gì khác được?