Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Sáng nay ,E mở nắp capo để kiểm tra nhớt,e vừa mở nắp lên thì có một cu Tí đang thập thò trong lỗ hút gió .Thấy e,nó không chịu ra ngoài,mà chui thẳng vô trong đó luôn.
E tìm moị cách để đuổi nó mà nó cử ở lì trong đó,E nổ máy cũng không thấy nó ra,sau cùng e tháo phần đầu của bộ phận lấy gió ra,cũng không thấy nó,có lẽ nó bị hút sâu vào trong rồ.ihic.
E nghĩ nó đã bị kẹt và chết luôn ở trong đó khi e nổ máy rồi...
Các Bác cho hỏi:
Nó có thể bị chết trong đó hay không?
Nếu nó chết trong đó thật thì xe vận hành có vấn đề gì không? Nếu có vấn đề thì E phải xử lý ntn? TKS.
 
Hạng D
19/10/09
4.959
16.773
113
Tel : 0949999684 .
:D:D:D Làm gì có vụ đó bác.Chắc chắn nó đã chạy ra hồi nào bác không hay hoặc nó nằm im trong đó.Hoặc nó khoét lổ dưới mấy đường ống nhựa rồi chui ra bác không hay thôi.
Kiểm tra kỹ lại đi bác nhé !
 
Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Nó đã chạy ra ngoài xa, quay đầu nhìn lại và tự hỏi : Cái ông đó đang lui cui làm chuỵen gì thế!!!:D:D:D
 
Hạng B2
1/5/09
215
28
28
46
Em kêu 1 người vô bịt bao ly non ở đầu miêng hút gió bắt nó khi e lên xe nổ máy.:):)
Sự việc diễn ra trong vòng 30 phút,e chắc chắn 100% chưa thấy nó ra mà.
43.gif
43.gif
43.gif
 
Hạng B2
9/7/11
410
2
18
45
mấy cụ nhanh lắm, thoát cái biến ra ngoài roài, chắc bác không để ý đấy thui.
 
Hạng D
21/3/08
4.891
4.635
113
hcm
Thế xe bác xe gì? Đường hút có đường nào thoát thân không? He he chứ hông thì xe bác sẽ nổ sặc sụa cho mà xem!