Bọn nó dàn cảnh ăn cướp, khổ chủ mất tài sản mà không làm gì được.
koup1911 nói:e cũng chưa hiểu lắm
Em cũng có chút tiền nhưng nhà nước bắt ta không được phân hóa giàu nghèo quá. Phải mua ôtô giá gấp đôi. Ra đường gặp cướp bần cùng cũng phải chia cho ít tiền để nó còn sống không thể triệt đường sống nó được. Ngán ngẫm lắm. Có được chiếc 4B cùi thì lại lo xăng phí, thuế rồi lại phải nộp tô cho các anh đứng đường nên nghĩ lại nản lắm ...lazer212 nói:Ra đường mà đi 2b hạng sang,đeo vàng chấp chóa là nó bu theo như linh cẩu săn mồi liến.
Cướp túi đựng laptop đó bác. Anh bạn cùng Công Ty bị cướp mất laptop ngay chổ ngã ba nghĩa trang. Máy thì không đáng bao nhiêu tiền, nhưng khổ nhất là mất dữ liệu và cục tức cả tuần.
Tui là Hai Lúa nói:không hiểu cướp gì ?