Mua ở đâu anh chủ ? Có thử tác dung của hàng chưa ?Em có công việc nên đi xa, trước khi đi cũng chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, nhu yếu phẩm đầy đủ. Đang loay hoay chuẩn bị đồ thì vợ em bảo bỏ thêm cây gậy hay gì đó vào ghế phụ cho chắc.
Em hú hồn, xưa giờ đi xa có bao giờ quan tâm mấy cái này, tự nhiên nay vợ nhắc. Em nghĩ một mình 1 xe chạy vù vù liên quan ai đâu mà "thủ hàng" thì vợ em cứ nhất quyết chạy xuống bếp lấy khúc gậy nhét vào cho em, miệng lẩm bẩm "bây giờ nguy hiểm, cướp bóc, va quẹt, người tốt thì ít, kẻ gian thì nhiều, như vậy an tâm hơn".
Ngay lúc đó thì chú hàng xóm ngó đầu qua cảnh báo em câu "giờ mà không có "hàng", ra đường không yên tâm đâu, coi như trấn an tinh thần cũng được anh ạ, cầm cho chắc".
Thiệt sự chạy xe mấy năm nay đây là lần đầu em quyết định nghe lời vợ và hàng xóm "bỏ hàng trong xe", xưa nay không hề nghĩ tới mấy cái này. Cứ nghĩ mình cứ đi đúng luật, được thì nhịn là oke.
Đấy, vậy bình thường chạy xe các bác có thủ hàng trong xe cho an tâm không?
View attachment 2160372
Đây anh, em hay lấy chặt cây, đào đất, khui bia... người thì em chưa thử.
Người ta nói việc gì không nghĩ thông thì về nhà hỏi vợ, vợ nói như thế nào thì làm ngược lại quả không sai chút nào.
Ra đường đánh người ta thì mang họa, để bị người ta đánh là do mình. Còn chuyện kiểm soát an toàn của chính bản thân mình mà nghe theo người khác, đi hỏi người khác thì không nên.
Ra đường đánh người ta thì mang họa, để bị người ta đánh là do mình. Còn chuyện kiểm soát an toàn của chính bản thân mình mà nghe theo người khác, đi hỏi người khác thì không nên.
Chỉnh sửa cuối:
giữa sự sống và cái chết, giữa tính mạng vợ và con bạn đang bị đe dọa. Bạn sẽ muốn làm còn nhiều hơn là Tuấn khỉ làm. Làm gì còn chuyện ngồi nghĩ kiểm soát an toàn bản thân.Người ta nói việc gì không nghĩ thông thì về nhà hỏi vợ, vợ nói như thế nào thì làm ngược lại quả không sai chút nào.
Ra đường đánh người ta thì mang họa, để bị người ta đánh là do mình. Còn chuyện kiểm soát an toàn của chính bản thân mình mà nghe theo người khác, đi hỏi người khác thì không nên.
Chuẩn đấy bác. Nhiều thánh ngồi phán hay lắm, đến lúc có chuyện thì trách số mình nó thế...giữa sự sống và cái chết, giữa tính mạng vợ và con bạn đang bị đe dọa. Bạn sẽ muốn làm còn nhiều hơn là Tuấn khỉ làm. Làm gì còn chuyện ngồi nghĩ kiểm soát an toàn bản thân.
Chuẩn bác đó là câu Tào Tháo đã nói khi có ai đó hỏi phả làm như nào, vợ bác chủ nói thế thì bác chủ cứ bảo anh đã có "cây gậy" của a rồi e đừng lo, còn ngoài ra cờ lê mỏ lết để thay bánh xe khi cần cũng là "công cụ trợ giúp" được màNgười ta nói việc gì không nghĩ thông thì về nhà hỏi vợ, vợ nói như thế nào thì làm ngược lại quả không sai chút nào.
Ra đường đánh người ta thì mang họa, để bị người ta đánh là do mình. Còn chuyện kiểm soát an toàn của chính bản thân mình mà nghe theo người khác, đi hỏi người khác thì không nên.
Trên đời người hay nói đạo lý là ng sống tồi nhất mà a ,,,Chuẩn đấy bác. Nhiều thánh ngồi phán hay lắm, đến lúc có chuyện thì trách số mình nó thế...