Hạng B2
12/2/09
336
3
0
53
E định đi Đàlat , Phan thiết trước Tết : các bác giúp e các vấn đề sau về lộ trình
Nên đi nơi nào trước , e định mỗi nơi 2 đêm
Nếu từ PT lên Đà lạt thì đi đường nào tốt ( và ngược lại )
Cám ơn các bác quan tâm !
 
Hạng B2
20/4/07
495
5
0
66
haonguyen nói:
E định đi Đàlat , Phan thiết trước Tết : các bác giúp e các vấn đề sau về lộ trình
Nên đi nơi nào trước , e định mỗi nơi 2 đêm
Nếu từ PT lên Đà lạt thì đi đường nào tốt ( và ngược lại )
Cám ơn các bác quan tâm !

Bác haonguyen.
Lên rừng trước rồi xuống biển sau đi bác: Về đường xá thì bác có thể vào đây để tham khảo thêm ạ:

http://www.otosaigon.com/...94&mpage=1#4066594
http://www.otosaigon.com/...45&mpage=1#3995572
 
Hạng B2
12/2/09
336
3
0
53
E tham khảo nếu lên rừng trước , lúc về Phan Thiết theo QL 28 thấy đường dốc quanh co quá đi , hiện tại QL 28 có ok không vậy các bác ?
 
Tập Lái
29/3/11
12
0
1
Em vừa đi cuối tuần rồi, Sài gòn - Đà Lạt - Phan Thiết - Kê Gà - Bà Rịa. Đường từ Đà Lạt về Phan Thiết, đến Di Linh quẹo trái, đi QL 28 thẳng 1 lèo. Qua đèo Gia Bắc, Ma Lâm,... đường quanh co, nhưng tốt, vắng. Chiều ngày 1/1 em đi cả tuyến Di Linh - Phan Thiết gặp có hơn chục xe đi ngược chiều.
.
 
Hạng B2
12/2/09
336
3
0
53
Cám ơn bác Iha.nguyen nhé ! Chắc e sẽ đi Dalat trước rồi xuống PT !
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.260
113
Gửi bác cái clip đèo Gia Bắc cho dễ hình dung, hướng PT - Di Linh, 24/12/2011 (quay bằng ĐT nên hơi mờ):
http://www.youtube.com/wa...U&feature=youtu.be
Đường tốt nhưng hơi nhỏ, đi xuống dễ hơn đi lên, đi lên lâu lâu có cái xe tải ào xuống hơi giật mình.
 
Hạng B2
12/2/09
336
3
0
53
E thấy bác lái lụa gớm, nhưng phải bấm kèn và tập trung lắm ha bác !
Xe e sedan chở con nít có nên đi không ?
 
Hạng D
2/6/11
1.491
72.260
113
E phải tin tin liên tục vì những khúc quanh ít có gương cầu lắm, đường lại nhỏ, ko được 2 làn xe đâu. E đi hôm đó 2 lần gặp xe tải chạy ngược xuống, 1 lần bác thấy trong clip, lần còn lại xe lớn hơn, e phải đứng lại nhường nó qua.
Bác đi xuống thì dễ hơn đi lên, vì đi sát vách núi, cứ từ từ mà đi thôi bác, ko sao cả. Nhưng tính toán giờ giấc để đừng chạy đêm nguy hiểm lắm. Àh đoạn bác thấy trong clip cũng là đoạn khó đi nhất, khoảng hơn chục cây số thôi, còn lại dễ đi.
 
Hạng D
21/5/09
1.087
49
48
Cung đường này chạy đêm khuya + sương mù cảm giác mới đã. Chạy ban ngày thì quá bình thường, không có gì lo.