có nước mua bẳng giả thôi chứ sao mà có bằng trước tết được. Hoàng Gia nhanh lắm cũng sau tết là thi bác ah.
hic em lỡ đi chém gió với tụi bạn, tết này lấy xế hộp chở tụi nó đi vi vuTran Nam Hai nói:có nước mua bẳng giả thôi chứ sao mà có bằng trước tết được. Hoàng Gia nhanh lắm cũng sau tết là thi bác ah.
Nếu bác vẫn cố, thì sẽ có nguy cơ lọt vào tay mấy thằng làm bằng giả! Qui định bây giờ rất chặt, trường có muốn cho bác thi sớm thì cũng không thể nào vì bây giờ phải đăng ký tên học viên về sở GTCC trước 3 tháng, danh sách này còn được gởi cho 1 đơn vị thứ 3 để giám sát nữa (mình quên là bên nào rồi). Cho nên dù bác có làm cái gì đi nữa, cũng phải sau 3 tháng mới được bước vào phòng thi! Tuyệt đối đừng nghe mấy thằng cò về cái vụ thay tên học viên trong danh sách đã đăng ký nhé, bên GTCC chỉ chấp nhận cho hiệu chỉnh những trường hợp sai sót về chính tả như Nguyễn Văn Anh thành Nguyễn Văn An, chứ còn thay nguyên cái tên thì ... miễn bàn! Ngoài ra còn ngày tháng năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu nữa, sau đó còn phải gởi cho bên giám sát thứ 3 để được họ đồng ý... do đó chuyện chèn tên bác danh sách là NOWAY!
Chính xác, đừng cố gắng có giấy phép lái xe bằng mọi giá kẻo rồi sẽ trả giá!Lã Bố nói:Nếu bác vẫn cố, thì sẽ có nguy cơ lọt vào tay mấy thằng làm bằng giả! Qui định bây giờ rất chặt, trường có muốn cho bác thi sớm thì cũng không thể nào vì bây giờ phải đăng ký tên học viên về sở GTCC trước 3 tháng, danh sách này còn được gởi cho 1 đơn vị thứ 3 để giám sát nữa (mình quên là bên nào rồi). Cho nên dù bác có làm cái gì đi nữa, cũng phải sau 3 tháng mới được bước vào phòng thi! Tuyệt đối đừng nghe mấy thằng cò về cái vụ thay tên học viên trong danh sách đã đăng ký nhé, bên GTCC chỉ chấp nhận cho hiệu chỉnh những trường hợp sai sót về chính tả như Nguyễn Văn Anh thành Nguyễn Văn An, chứ còn thay nguyên cái tên thì ... miễn bàn! Ngoài ra còn ngày tháng năm sinh, nơi sinh, hộ khẩu nữa, sau đó còn phải gởi cho bên giám sát thứ 3 để được họ đồng ý... do đó chuyện chèn tên bác danh sách là NOWAY!
Nhân vụ học lái xe ở VN, em hết biết, sáng nay đi thi ở cấp trường (chưa sát hạch) như cái chợ vỡ. Ký giấy rùi về. May là mình thuộc dạng học lý thuyết kỹ để mà tự thi (dân văn phòng mà), còn mấy bác, mấy chú học để lái xe tải hay taxi hay mấy chú đầu xanh, đỏ, mặt hờm hờm xác khí thì không biết họ học lý thuyết như thế nào nhẩy. Chưa đâu như VN. Lý thuyết cứ 2 chai là pass. Nghe nói anh Thăng đang chấn chỉnh chuyện dạy học lái 4B. Hy vọng sẽ cải tiến