Hôm nay em từ BRVT về SG thấy:
- 1 xe tải leo con lươn ở dốc 47
- 1 xe dewo chui đầu vô ngay bánh sau xe container ngay bùng binh "Ngã ba Vũng Tàu" (chú dewoo xám chạy bên phải em cùng ôm bùng binh về SG mà chú tài lo "anho anho" thế là chui mịa nó vô bánh sau xe cont đang chạy bên phải của ổng)
(Chả hiểu sao dạo này trên 51 em chỉ chạy có 80 mà qua mặt bà con cứ vù vù như là ... "vuatocdo" vậy?
Hổng lẽ bà con chạy 40 trời?)
- 1 xe tải leo con lươn ở dốc 47
- 1 xe dewo chui đầu vô ngay bánh sau xe container ngay bùng binh "Ngã ba Vũng Tàu" (chú dewoo xám chạy bên phải em cùng ôm bùng binh về SG mà chú tài lo "anho anho" thế là chui mịa nó vô bánh sau xe cont đang chạy bên phải của ổng)
(Chả hiểu sao dạo này trên 51 em chỉ chạy có 80 mà qua mặt bà con cứ vù vù như là ... "vuatocdo" vậy?
Cao tốc lúc này chạy ngon lành rồi, các bác chuyển qua đó mà chạy. Sao cái trạm thu phí xây xong mà chưa hoạt động, không biết còn đỡ khổ được bao lâu nữa.
shop2lua nói:Cao tốc lúc này chạy ngon lành rồi, các bác chuyển qua đó mà chạy. Sao cái trạm thu phí xây xong mà chưa hoạt động, không biết còn đỡ khổ được bao lâu nữa.
chỉ được 1 khúc ngắn ngủn có vài chục cây
hết Cao tốc là gặp liền mấy chỗ chủ thớt kể
Tại quê vợ em chỉ cần đi nhiu đó, ký ức về miền Tây của em chỉ dừng ở Mỹ Tho là hếtBANH_TET nói:shop2lua nói:Cao tốc lúc này chạy ngon lành rồi, các bác chuyển qua đó mà chạy. Sao cái trạm thu phí xây xong mà chưa hoạt động, không biết còn đỡ khổ được bao lâu nữa.
chỉ được 1 khúc ngắn ngủn có vài chục cây
hết Cao tốc là gặp liền mấy chỗ chủ thớt kể