Chủ đề tương tự
đi vậy đúng chứ ko sai đâu bác, bác nghĩ nếu đi sai xxx bỏ qua cơ hội ah
xxx nhìn vậy là vì tiếc nuối, xe tỉnh mà ko chộp đc đó
Tại bác đi đúng nên mới bị nhìn như ăn tươi nuốt sống đó Cách đi này là cách đi đúng theo ý của xxx thôi, vẽ ra, kiếm cớ, hạch sách để kiếm tờ rơi từ những lái xe yếu luật.
Theo luật thì chổ đó có vạch dừng nhưng ko có đèn tín hiệu, khi đèn xanh, xe rẽ trái đến vạch dừng thì thắng dừng lại cái kịch, ngó bên phải nếu ko có xe thì từ từ rẽ trái nữa để quay đầu hoặc đi thẳng qua NQ hay NGT là OK.
Nhiều người vẫn biết thế nhưng ko muốn dây dưa, cãi vã, mất thời gian với xxx nên nuốt hận làm theo đó thôi. Biết là nhục nhưng...
Theo luật thì chổ đó có vạch dừng nhưng ko có đèn tín hiệu, khi đèn xanh, xe rẽ trái đến vạch dừng thì thắng dừng lại cái kịch, ngó bên phải nếu ko có xe thì từ từ rẽ trái nữa để quay đầu hoặc đi thẳng qua NQ hay NGT là OK.
Nhiều người vẫn biết thế nhưng ko muốn dây dưa, cãi vã, mất thời gian với xxx nên nuốt hận làm theo đó thôi. Biết là nhục nhưng...
ôm cua thì bác đi ngược chiều nhe, chỗ đó dành cho xe từ bên đường đối diện đi qua, dừng chờ là vì bác mất quyền ưu tiên rồi, phải nhường cho xe có hướng ưu tiên, ko cần chờ đèn đâu, chờ hết xe là đcmình lại nghĩ sai.....tại sao ko ôm cua 1 phát luôn....mà phải dừng lại.....