Ngày xưa mình bị mụn cóc rất nhiều, khắp tay chân. đi đủ các nơi, trị đủ kiểu từ mổ, đốt điện, bôi thuốc...đến cọ tay vào giường người mới mất, nhưng tình trạng không bớt chút nào. Lúc cuối, hể trầy tay là thành mụn cóc, tay chân đầy sẹo vì mổ, đốt.
Đầu 1986 đi nvqs, học tại sân bay Đồng Phú Sông Bé. Sau một hay hay tuần, tất cả mụn đều rụng mất như chưa có gì xảy ra. Trong Đại đội những đứa khác có mụn cóc cũng mất sạch. Mình nghĩ do uống và tắm nước giếng, vì sinh hoạt chỉ khác thế thôi.
Bây giờ sau bao nhiêu năm, nó lác đác mọc lại, đến đó ở chơi một hai tuần thì không thể.
Có Bác nào sống gần đó không, mình hỏi giếng nước. Lâu lâu đi ngan chở vài can, về nhà dùng thử.