chán nhất lái xe kiểu này, không biết xếp hàng là gì. Bao nhiêu người đang đi phía sau cứ ung dung đòi chen ngang, cực ngang ngược.
chen đã đành nhập làn còn không muốn nhập lại nhổm nhổm để vượt tiếp ai dè. Cú vượt chưa thực hiện được thì quả báo nhãn tiền đến. Chán nhất là mấy anh taxi, xe bus chạy kiểu này, thích lấn là lấn, thích vượt là vượt, chen rồi bấm còi đủ kiểu.
Mấy ông này chạy bố láo cực, đường hẹp mà toàn chạy nước đôi để vượt, làm tắc cả 2 làn xe.
Mình ở trong Nam. Chạy xe máy còn lách qua được, còn khi chạy ô tô hay bị mấy ông này cúp đầu lắm.
Ngoài vụ chạy láo ra thì tài xế này chạy ko đúng kỹ thuật. ( Ngày xưa chắc thầy cũng là loại kém ko biết mà chỉ cẩn thận ) trong trường hợp đông như vậy thì chân luôn để hờ ở vị trí thắng và chỉ chuyển nhẹ sang ga để duy trì tốc độ hợp lý rồi phải về thắng ngay.
Tuy nhiên, riêng mình thì tai nạn , dù là gì cũng ko thể " ấm lòng" được !!