2 hôm trước các bạn XXX tổ chức chốt chặn ăn bẩn ở, ngã tư Tô Ngọc Vân - QL1A, các bạn ấy đứng ở phía TNV.
Em đi như mũi tên dưới hình chụp, từ QL1A -> rẻ phải vòng dưới dạ cầu -> cặp sát lane phải trong cùng, xi nhan phải để rẻ phải vào TNV thì bị các bạn ấy chụp vào với lý do là
4B ĐI VÀO LANE XE MÁY
Em đứng xuống cãi vì đầu đường có cái biển báo như ở dưới, nhất định không đưa giấy tờ gì dù cầm hết trên tay, lane phải ngoài cùng cách 2 lane còn lại bằng dải phân cách cứng như hình
Các bạn ấy nói nhăng nói cuội gì đó rồi bỏ đi làm mình đợi gần 20 phút, sau đó em phải cương quyết bảo thằng đội trưởng lập biên bản vì mình không đợi được, nó dek nói gì chỉ khoát tay nói em đi. Rẻ vào TNV mà còn bị 1 chú đi moto chặn lại do tưởng mình bỏ chạy, trong 20 phút đó thì bọn nó lùa được gần 30 xe tương tự, chủ yếu là xe tải và xe biển số BD, xe nào cũng làm "thủ tục" trong 5 phút
Dọc QL 1A từ ngã tư Bình Phước tới ngã tư An Sương đều có gắn các biển cho phép rẻ phải từ lane xe máy vào đường nhánh, các bác nhớ xi nhan phải là okie.