Hạng D
25/7/05
2.875
22
38
Sáng nay lái xe chở bà cả đi ăn sáng (xe em gửi gara) thì mới phát hiện ra rằng hông bên phải bị ai đó dùng vật nhọn rạch 1 đường dài từ phần cuối xe đến giữa cửa bên phụ :mad:

Em xem chuyện này như "họa vô đơn chí" nên đành chịu, nhưng vẫn muốn biết phải đề phòng hoặc giải quyết như thế nào khi chuyện này lại lập lại?! May mà vợ hai của em chưa phải là Mer, Audi, BMW... không thì đứt cả ruột :(

Khả năng xe em bị ai đó vô ý thức rạch trong những tình huống như thế này:
1. Đậu xe trên lề đường (không thu phí).
2. Đậu xe trên lề đường (có thu phí của nhà nước).
3. Đậu xe tại điểm đến (nhà hàng, quán cafe, hàng quán...: có thu phí của quán).
4. Đậu xe trong gara gần nhà (hàng ngày).

Trường hợp nào thì mình đòi bồi thường & trình tự tiến hành sửa chữa bồi thường như thế nào?

Sáng giờ em vẫn còn xót cái con xe mới mua của mình :mad:
 
Hạng D
13/9/07
1.221
7
38
47
SÀI GÒN
pác Phó ơi..em cũng như pác....cái đó là nó khuất mặt pác....pác còn đỡ tức..còn em nè...1 thằng đầu tóc rũ rượi ở trần trục 8 năm chưa tắm lần nào.....em đậu xe lề đừờng chờ bà cả mua đồ...nó điên điên khùng khùng ..nó lấy võ ve chai rạch xe em 1 phát..nó bỏ chạy..em ứ làm gì được..chỉ ứ ớ...hichic..họa vô đơn chí mà pác
 
Còn cảm giác bị bọn rửa xe chỗ gửi xe gỡ gạt nước sau thì sao các bác:D

Vừa ra xe lấy đồ thấy thằng CAP đậu kế bên cũng "bốc hơi" cái gạt nước sau:mad:

Hôm nọ cưỡi con Grandis mới "bóng lộn" ...kẹt xe...em nằm im...vậy mà nghe "rột - rột": bên trái một thằng "già" chở nước đá len lên cọ càng thắng vào vỏ trái, trước mũi một "mụ máy bay bà già" len làm trầy mỏ...muốn rút roi điện "chích" thằng già một phát....nhưng nghĩ lại thôi:D

@7777: Chia buồn cùng bác nhé...mà có BH thì kệ mị* nó....mà nghe nói màu bạc nó hổng có hợp với mạng "Sa trung thổ" bác ơi:D
 
Last edited by a moderator:
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.429
113
xe e củng từng bị gởi ngoài bải. sau này mới biết bị tụi bảo vệ nó rạch xe mình mới đau chứ. Ông già phụ trách ở bải mới nói cho e nghe... ổng nói mấy thằng này nó thấy ghét ai là nó làm vậy. Ông củng nghi mà chưa bắt được thằng nào vì có nhiều người phàn nàn
 
Hạng D
26/12/07
1.176
12
38
41
somewhere
cảm giác cú như bị bẻ tai bác ạh, dù gọi bh rồi nhưng vẫn xót xe lắm, mấy tệ nạn này (em tạm gọi là tệ nạn) chỉ chấm dứt khi mọi người VN đều đi 4b
 
Hạng F
5/3/05
8.717
79.167
113
đây
:D xin lỗi vì em cười chút, chứ mấy vụ đó thường thôi, trẻ con tay cầm chìa khoá đi ngang qua nè, đậu xe ở metro bị xe đẩy chơi 1 đường nè, hoặc bị thằng nào nó mở cửa xe móp cửa mình nè... ráng chịu thôi chứ biết sao

thủ tục BH, bác khai nhận lỗi 100% do mình (người lái xe) gây ra thì sẽ đc BH (đừng khai do người khác làm) lý do thường khai nhất là lùi xe bất cẩn quẹt vô tường rào! chỉ phiền là phải chờ 1-2 ngày để xe trong xuởng sơn lại thôi
 
Hạng D
28/2/09
2.217
28
48
hocmon
vụ này kg chỉ ở VN mình đâu bác ơi,e có ông anh ở đức đi làm trong hãng của tụi nó, ổng đi chiếc mer 2 cửa đậu trong bãi của cty nha,mới mua đc 2 bửa tụi nó lấy đồ gạch nát hết 1 bên luôn.
 
O.S.P.D
18/11/06
1.997
25
38
Ha noi
Grandis mới của em bị trẻ vẽ lên capo, bị tạt đầu, bị vạch vào đít tùm lum....chán chả buồn đi sơn nưa.