Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
hic, kiến mà bác ấy cũng cảm nhận tốt ghêNGUYEN T nói:Hồi đầu tháng,em có làm một chuyến SG-Huế-SG.
Thú thật,trên suốt chặng đường trên,em đã đằn lên 12 chú kiến lửa,5 chú kiến càng 1 chú dế và 3 cái đinh.Tay lái của BMW quả là cho ta cảm nhận tuyệt vời.Mỗi lần đằn lên 1 chú kiến,em thấy tay lái cho cảm giác rất rõ,tuy nhiên em không dừng lại,còn mấy lần đằn lên đinh,em đều dừng xe lại để nhổ đinh và đi tiếp.
Và rút ra kết luận:
Cảm giác vô lăng của BMW tuyệt đến mức,như là tay ta đang chạm xuống mặt đường nhưa dưới lốp xe vậy.
Bác T nói đúng đấy! Bữa người quen của em vào vần thử vô lăng của em cũng la oai óai vì xe Vios của bác ấy chỉ cần dùng ngón tay xoa xoa là đã xoay được rồi.moonriver nói:Cái cảm giác lái thì BMW làm "hơi bị tốt" và nổi tiếng quá rồi. Xe bác 5 series còn cho auto chỉnh mức độ "nặng nhẹ" tùy theo tốc độ nữa mà!!!
Nhưng hình như mấy ông lái thì thích thôi chứ mấy cô lên vần vô lăng của BMW thì ai cũng la oai oái
Híc híc, em phục cái tay lái của bác hơn cả cái vô lăng bê mờ vêNGUYEN T nói:Hồi đầu tháng,em có làm một chuyến SG-Huế-SG.
Thú thật,trên suốt chặng đường trên,em đã đằn lên 12 chú kiến lửa,5 chú kiến càng 1 chú dế và 3 cái đinh.Tay lái của BMW quả là cho ta cảm nhận tuyệt vời.Mỗi lần đằn lên 1 chú kiến,em thấy tay lái cho cảm giác rất rõ,tuy nhiên em không dừng lại,còn mấy lần đằn lên đinh,em đều dừng xe lại để nhổ đinh và đi tiếp.
Và rút ra kết luận:
Cảm giác vô lăng của BMW tuyệt đến mức,như là tay ta đang chạm xuống mặt đường nhưa dưới lốp xe vậy.