Hạng D
13/1/10
2.305
1.563
113
Bình Thạnh, HCM
Em về quê ăn tết, vào cây xăng Petrolimex Phú Khánh số 18 (Khánh hòa) đổ xăng bị xe máy móc bung 1 bên cản trước. Em gọi DT cho Bác Dathuong nhờ hỗ trợ, Bác Dathuong đã liên lạc với Bác Tini Nha Trang. Nhờ Bác Tini chỉ dẫn, em đã mua băng keo dán đỡ để chạy đến Tuy Hòa, về đến Tuy Hòa sẽ có người hỗ trợ, Bác Ha Sonata cũng có gọi DT hỏi thăm. Nhưng em bị kẹt xe ở Đèo cả hơn 3h, nên về đến Khách sạn đã hơn 22h30 nên không liên lạc với Anh Liêm (bạn Bác Tini). Sau khi kiểm tra thì thấy băng keo dán cản còn vững nên quyết định chạy về QNgai luôn. Một lần nưã cho em xin Cảm ơn các Bác SOS đã rất nhiệt tình hỗ trợ khi em bị sự cố trên đường Thiên lý.
Em đã về đến nhà an toàn (ngoại trừ sự cố tại cây xăng).
Chúc các Bác/các Mợ ăn tết vui vẻ.
 
Hạng B2
15/3/10
435
36
28
C15B
E nói thật bác đừng buồn, bung cái bửng tí mà gọi sos thì e nghĩ bác nên đi..... xe đạp
SOS chỉ cứu khi xe bị pan , chứ cái gì cũng nhúng tay vào thì toi, mai mốt xe bác không nghe radio đc bác cũng hỏi hay : Bác Hà ơi không hiểu xe e tại sao bị dơ quá...
 
Hạng D
2/9/09
2.546
5.258
113
Tp.HCM
dat2003 nói:
E nói thật bác đừng buồn, bung cái bửng tí mà gọi sos thì e nghĩ bác nên đi..... xe đạp
SOS chỉ cứu khi xe bị pan , chứ cái gì cũng nhúng tay vào thì toi, mai mốt xe bác không nghe radio đc bác cũng hỏi hay : Bác Hà ơi không hiểu xe e tại sao bị dơ quá...
Bác Thinhsv chỉ gọi em hỏi Gara gần khu vực đó thôi mà bác, em chuyển thông tin cho S.O.Ser địa phương yêu cầu cung cấp địa chỉ gara gần đó chứ có yêu cầu ứng cứu đâu.
 
Hạng D
13/1/10
2.305
1.563
113
Bình Thạnh, HCM
dat2003 nói:
E nói thật bác đừng buồn, bung cái bửng tí mà gọi sos thì e nghĩ bác nên đi..... xe đạp
SOS chỉ cứu khi xe bị pan , chứ cái gì cũng nhúng tay vào thì toi, mai mốt xe bác không nghe radio đc bác cũng hỏi hay : Bác Hà ơi không hiểu xe e tại sao bị dơ quá...
Cảm ơn Bác đã góp ý, xe đạp em đi mấy chục năm rồi, cày bừa tích cóp được con xe cỏ chạy về quê ăn tết mà Bác bảo em đi xe đạp hơn 850Km thì em thua. Đi đường xa, đường thì toàn ổ gà, voi và đèo dốc, cái cản trước nó đu đưa thì liệu bác dám chạy cả mấy trăm cây số nữa không? Nhờ SOS hỗ trợ kiếm gara gần để gắn lại và chạy tiếp thì có gì là không đúng? Khi đi đường gặp sự cố, mình không đủ tỉnh táo để xử lý thì chỉ cần 1 lời chỉ dẫn cũng rất tốt đấy bạn à. Nói thật với Bác em cũng không phải dân tay mơ đâu nhưng gắn lại cái cản đã gãy khớp là chuyện không thể đối với em lúc đó (không đủ tỉnh táo để nghĩ đến băng keo, khi Bác Tini chỉ là em làm liền). Gần tối bị sự cố mà chuẩn bị lên đèo nên phải nhờ thôi. Nhờ băng keo Bác Tini chỉ dẫn mà em dán rất nhiều, rất cứng, để vậy chạy đến Huế và đã vào lại SG, ngày tết mà V2 bị băng bó từa lưa cũng buồn nhưng biết sao được, gần tết gara họ nghỉ hết. Vài dòng cùng Bác.
Bác đọc lại đoạn này nhé, không hề nói xe bị Pan thì mới được gọi SOS:
Lời hứa của S.O.Sers
- Trong tình huống khẩn cấp, mà bên cạnh không thể có điều kiện giải quyết xử lý, hãy gọi S.O.S, chúng tôi sẽ có mặt hỗ trợ sớm nhất có thể.
- S.O.S có thể hỗ trợ 24/24h​
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
13/1/10
2.305
1.563
113
Bình Thạnh, HCM
Ha Sonata nói:
Bác Thịnh đã làm đúng. Anh em ngoài S.O.S chém gió đó bác Thịnh. Mình là anh em, không cần phải nghĩ.
Cảm ơn bác Ha Sonata và Anh em S.O.S đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Em đã vào đến SG an toàn.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.497
169.302
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
thinhsve nói:
Ha Sonata nói:
Bác Thịnh đã làm đúng. Anh em ngoài S.O.S chém gió đó bác Thịnh. Mình là anh em, không cần phải nghĩ.
Cảm ơn bác Ha Sonata và Anh em S.O.S đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Em đã vào đến SG an toàn.
Em và một số anh em đang thăm Bình Định bác ạ!