Chào các bác SOS mến yêu,
Hôm Tết vừa rồi em đi 1/2 Việt cùng FIFC và ngay ngày Mùng 3 khởi hành thì bị dính tốc độ 56/50 (mới đau chứ) tại khu vực Ninh Hòa, Nha Trang. Công an hẹn em ngày 22/2 sẽ có quyết định xử phạt, nhưng lại nói ngày mùng 8 (CN, 17/2/2013) có thể đến đóng phạt được, đúng mùng 8 em trên đường về SG thì đến nhưgn họ chưa có quyết định xử phạt nên đành quay về SG. Ngay hôm đó em có ĐT cho bác Hà nhờ hỗ trợ, giúp đỡ và giới thiệu thành viên Sosers khu vực Nha Trang giúp đóng phạt dùm em. Bác Hà rất nhiệt tình và giới thiệu cho em gặp bác Tini hỗ trợ em việc đóng phạt (ủy quyền).
Và hôm nay thì bác Tini đã hoàn thành xong công vỉệc giúp em đóng phạt, đã gửi chuyển phát nhanh bằng lái của em vô SG, nay mai sẽ đến.
Nhân bài viết này, em một lần cám ơn bác Hà đã giới thiệu cho em gặp bác Tini (chưa biết nhau và gặp mặt nhau bao giờ), đặc biệt cám ơn bác Tini đã rất nhiệt tình hỗ trợ em trong việc đi đóng phạt dùm em (cách Nha Trang gần 15km, chân đèo Rù Rì), nếu không được sự hỗ trợ từ các bác thì chắc em lại có dịp ra Nha Trang thêm 1 chuyến ngoài ý muốn (nhưng lại thích vì được đi 1 mình, hahaha...)
Chân thành cám ơn các bác, chúc các bác năm mới nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống, và "ít việc làm" trong công việc S.O.S (vì các Osers an toàn trên đường thiên lý), hehehe...
Trân trọng.
Nhật Hạ.