Bình thường mà bác , em còn bị trường hợp đậu xe bên hông trường học bị tụi tài xế của trường nó chạy lại đuổi kg cho đậu , m.á trường quốc tế mà nhân viên như cc vậy
Nói để tui vô trường làm việc là nó "rét" à
Không sợ nhân viên như cc chỉ sợ quản lý như cc thôi
P/s: cc là con cóc ~ cậu ông trời nha các bác
Xứ mình thế đó bác, nhà nào buôn bán cũng nghĩ mặt tiền đường là của riêng mình.Chuyện là em có việc về Bình Dương, đi ngang qua quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Bàu Bàng thì có ghé qua quán phở ăn lót dạ. Định đậu xe ngay quán mà có mấy cái xe máy chắn ngang nên đậu xe lệch, phần xe sau che mất bộ bàn ghế của quán kế bên, em cũng không để ý gì cho đến khi đang đợi món thì chị chủ quán kế bên ra la om sòm "xe ai mà đậu ở đây, không biết chỗ người ta làm ăn ở đây hả?" đại loại vậy. Em trả tiền rồi lấy xe đi luôn, bao nhiêu người như vậy, chị chửi như thế tâm trí đâu mà ăn nữa. Bữa giờ nghe nhiều vụ tài xế xe bị chửi vì đậu xe đúng chỗ buôn bán rồi, không ngờ hôm nay lại tới mình.
Đường thì không có biển báo hay cấm đậu xe nhưng khi mình đậu là lại bị chửi.
Có bác nào bị như em chưa? Kiểu lấy xe đi trong đắng cay luôn ấy.
Kinh nghiệm thực tế, khi đậu xe em thường vào "xin phép" đậu một tí có việc, và đa số trường hợp đều được thông cảm. Mình lịch sự thì họ cũng không đến nỗi làm khó.
Đọc chuyện anh này mới mắc cười
, khi nào không còn cái văn hóa mặt tiền thì chuyện này mới kết thúc, mà xe máy còn áp đảo thì chuyện này còn lâu.
Hôm trước, tôi lái ôtô lên phố đi mua cá cảnh về nuôi. Đến cửa hàng cá, tôi đỗ xe dưới lòng đường, cách đuôi xe đỗ trước chừng 1,5 mét để chừa lối đi. Tôi chưa kịp xuống xe thì vợ gọi điện dặn dò mua thêm mấy thứ. Tôi đang nghe điện thoại thì anh chủ cửa hàng cá ra đuổi.
Người này nói lớn: "Chắn cửa hàng, chỗ làm ăn không được đỗ, ra chỗ khác đi". Tôi bảo đường này không cấm đỗ, cả dãy phố đều làm ăn buôn bán, có riêng mình anh đâu. Anh ta vẫn gằn giọng: "Đi chỗ khác đi".
Tôi đành nổ máy đánh xe đi, trước khi đi tôi bảo: "Em đang định vào xem mua cá nhà anh nhưng anh lại đuổi thế thì thôi". Anh ta rối rít bảo: "Cứ để xe đấy, vào đi". Nhưng tôi mất hứng và "ghét cái thái độ" của chủ cửa hàng nên đã đi chỗ khác.
https://vnexpress.net/cong-dong/nha-mat-tien-buon-ban-chi-co-khach-moi-duoc-do-oto-3857049.html
Hôm trước, tôi lái ôtô lên phố đi mua cá cảnh về nuôi. Đến cửa hàng cá, tôi đỗ xe dưới lòng đường, cách đuôi xe đỗ trước chừng 1,5 mét để chừa lối đi. Tôi chưa kịp xuống xe thì vợ gọi điện dặn dò mua thêm mấy thứ. Tôi đang nghe điện thoại thì anh chủ cửa hàng cá ra đuổi.
Người này nói lớn: "Chắn cửa hàng, chỗ làm ăn không được đỗ, ra chỗ khác đi". Tôi bảo đường này không cấm đỗ, cả dãy phố đều làm ăn buôn bán, có riêng mình anh đâu. Anh ta vẫn gằn giọng: "Đi chỗ khác đi".
Tôi đành nổ máy đánh xe đi, trước khi đi tôi bảo: "Em đang định vào xem mua cá nhà anh nhưng anh lại đuổi thế thì thôi". Anh ta rối rít bảo: "Cứ để xe đấy, vào đi". Nhưng tôi mất hứng và "ghét cái thái độ" của chủ cửa hàng nên đã đi chỗ khác.
https://vnexpress.net/cong-dong/nha-mat-tien-buon-ban-chi-co-khach-moi-duoc-do-oto-3857049.html
Em đi ô tô mua gì cứ vào siêu thị, trung tâm thương mạ có chỗ đâu rộng rãi. Cònđi mua mấy thứ linh tinh thì chạy xe máy gần nhà. Đang đi ô tô mà mua gì dọc đường thì kiếm chỗ đậu xe nào hợp lý (ko động chạm đến ai) đậu xe rồi đi bộ xa xíu quay lại mua. Còn ko có chỗ đậu nữa thì khỏi mua cho nhẹ đầu các pác ạ.Tự dưng cãi lộn làm gì cho ức chế
Này là bị chửi luôn nhá bác, e còn không dám ho he, xách xe và đi luôn thôi. Nào dám đôi coEm đi ô tô mua gì cứ vào siêu thị, trung tâm thương mạ có chỗ đâu rộng rãi. Cònđi mua mấy thứ linh tinh thì chạy xe máy gần nhà. Đang đi ô tô mà mua gì dọc đường thì kiếm chỗ đậu xe nào hợp lý (ko động chạm đến ai) đậu xe rồi đi bộ xa xíu quay lại mua. Còn ko có chỗ đậu nữa thì khỏi mua cho nhẹ đầu các pác ạ.Tự dưng cãi lộn làm gì cho ức chế
Bác nói phải. bị một lần là nhớ đời luôn rồi.Xứ mình thế đó bác, nhà nào buôn bán cũng nghĩ mặt tiền đường là của riêng mình.
Kinh nghiệm thực tế, khi đậu xe em thường vào "xin phép" đậu một tí có việc, và đa số trường hợp đều được thông cảm. Mình lịch sự thì họ cũng không đến nỗi làm khó.
Phải chấp nhận thôi.
Nhà mặt tiền, xe 2b, chợ chồm hổm, gánh hàng rong, xe đẩy,...đã tạo ra văn hóa, nếp sống, sinh hoạt của người VN. Ko biết bắt đầu lúc nào, nhưng ở SG những năm 60, 70 mình thấy đã có rồi.
Khó mà thay đổi được.
Thuê nhà mặt tiền hàng chục, hàng trăm tr/ tháng để kinh doanh, dịch vụ. Sáng mở cửa có xe ô tô đậu chình ình trước cửa, xe khác muốn tới liên hệ, mua hàng ko có chổ đậu xe, đi luôn --> làm sao đây?????
Cho dù nhà nước có qui định cho phép đậu xe, có thu phí, có vẽ ô cho xe đậu. Nhưng mặt bằng thuê kinh doanh hàng chục, hàng trăm chẹo bị xe 4b án ngữ như thế cả ngày thì ko chiến mới lạ!!!!
Thợp nhà có xe 4b, sáng lấy xe đi làm, bị 1 hàng xe án ngữ như thế thì khỏi lấy xe luôn sao??
Mấy anh đậu xe phải nghĩ cho người khác nữa chứ!
Nhà mặt tiền, xe 2b, chợ chồm hổm, gánh hàng rong, xe đẩy,...đã tạo ra văn hóa, nếp sống, sinh hoạt của người VN. Ko biết bắt đầu lúc nào, nhưng ở SG những năm 60, 70 mình thấy đã có rồi.
Khó mà thay đổi được.
Thuê nhà mặt tiền hàng chục, hàng trăm tr/ tháng để kinh doanh, dịch vụ. Sáng mở cửa có xe ô tô đậu chình ình trước cửa, xe khác muốn tới liên hệ, mua hàng ko có chổ đậu xe, đi luôn --> làm sao đây?????
Cho dù nhà nước có qui định cho phép đậu xe, có thu phí, có vẽ ô cho xe đậu. Nhưng mặt bằng thuê kinh doanh hàng chục, hàng trăm chẹo bị xe 4b án ngữ như thế cả ngày thì ko chiến mới lạ!!!!

Thợp nhà có xe 4b, sáng lấy xe đi làm, bị 1 hàng xe án ngữ như thế thì khỏi lấy xe luôn sao??
Mấy anh đậu xe phải nghĩ cho người khác nữa chứ!
Chỉnh sửa cuối:
T1. Cấm mịa xe máy để bỏ cái thói lười đi bộ và giao thông tùy tiệnPhải chấp nhận thôi.
Nhà mặt tiền, xe 2b, chợ chồm hổm, gánh hàng rong, xe đẩy,...đã tạo ra văn hóa, nếp sống, sinh hoạt của người VN. Ko biết bắt đầu lúc nào, nhưng ở SG những năm 60, 70 mình thấy đã có rồi.
Khó mà thay đổi được.
Thuê nhà mặt tiền hàng chục, hàng trăm tr/ tháng để kinh doanh, dịch vụ. Sáng mở cửa có xe ô tô đậu chình ình trước cửa, xe khác muốn tới liên hệ, mua hàng ko có chổ đậu xe, đi luôn --> làm sao đây?????
Cho dù nhà nước có qui định cho phép đậu xe, có thu phí, có vẽ ô cho xe đậu. Nhưng mặt bằng thuê kinh doanh hàng chục, hàng trăm chẹo bị xe 4b án ngữ như thế cả ngày thì ko chiến mới lạ!!!!
![]()
Thợp nhà có xe 4b, sáng lấy xe đi làm, bị 1 hàng xe án ngữ như thế thì khỏi lấy xe luôn sao??
Mấy anh đậu xe phải nghĩ cho người khác nữa chứ!
T2. Cấm tùy tiện mở cửa hàng kinh doanh mặt tiền chiếm dụng vỉa hè lòng đường, gây mất trật tự mỹ quan đô thị. Buôn bán phải vào khu quy hoạch của thành phố.
Bắc Kinh làm được sao SG và Hà Nội ko học tập theo.
Chỉnh sửa cuối: