Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Chúng nó nghĩ con vàng không ai giám tông nên liều lĩnh nghêng ngang giữa đường! Đúng là cướp: liều lĩnh và ngu xuẩn!em hỏi thiệt là không lẽ miếng cơm nó quan trọng hơn cả tính mạng hả các bác? xui xui có ông nào lách qua làm phát thì...
Có nói gì đi nữa thì bản chất của chúng nó là như thế rồi và ngày 1 lớn mạnh, hiên ngang, thách thức và bất chấp tất cả để càn quét túi tiền người dân, nói trắng ra là xin điểu, xin ko dc thì chửi bới, cho người hành hung, đánh đập. Người lãnh đạo thì bù nhìn, (có thể chỉ đạo nữa) khiến lòng dân bất bình, ngày càng căm ghét lực lượng chức năng.
Hy vọng 1 ngày nào đó có người có thể cải tổ lại hệ thống này, lập lại trật tự mới! Để người dân có thể an tâm mà làm việc!
người cải tổ thì có rất nhiều.. nhưng " ngày nào đó " thì ..... đợi ..... đợi .... đợi