Chủ đề tương tự
Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: Dawnglow
Cả con Camry còn mua được, tiếc gì 5tr cái tai.
Vào hãng mà mua, đừng mua hàng chợ. Vặt tiếp, mua ở hãng tiếp. Toàn bộ anh em OS mà làm vậy, bọn kia chán sẽ k vặt nữa.
Còn như bác cú quá, mà lại dư thời gian thì ra chợ trời, tìm được cái tai đó, sau đó mời anh xxx phường tới, hỏi tội thằng bán hàng, bác có xiền thì bồi dưỡng cho xxx 2 chai, bảo anh làm tới bến cho cái thằng tiêu thụ đồ gian kia nó tởn. Muốn truy ra thằng vặt, muốn làm là được, quá dễ.
Nhưng bác phải "đánh" cái thằng mua lại của tụi nó( để đầu cơ) nữa chứ?Trích đoạn: Dawnglow
Cả con Camry còn mua được, tiếc gì 5tr cái tai.
Vào hãng mà mua, đừng mua hàng chợ. Vặt tiếp, mua ở hãng tiếp. Toàn bộ anh em OS mà làm vậy, bọn kia chán sẽ k vặt nữa.
Còn như bác cú quá, mà lại dư thời gian thì ra chợ trời, tìm được cái tai đó, sau đó mời anh xxx phường tới, hỏi tội thằng bán hàng, bác có xiền thì bồi dưỡng cho xxx 2 chai, bảo anh làm tới bến cho cái thằng tiêu thụ đồ gian kia nó tởn. Muốn truy ra thằng vặt, muốn làm là được, quá dễ.
Bác nhờ @citizen điTrích đoạn: mucilago84
xe ông chú em vừa bị vặt mất cái tai Phải..vừa để xe dưới nhà chưa được 10phut thì quay xuống đã đi một bên tai rồi...có bác nào bị như thế chưa thì em hỏi tí với.thứ nhất là có cách nào làm bảo vệ cho cái tai em nó khỏi bị vặt,thứ hai là giá của em nó mua ở đâu thì được giá tốt nhất...ngoài chợ trời!!vì gọi vào hãng thì hãng bảo mất 5chai.xót quá!!nếu mà lắp vào lại bị vặt tiếp thì chắc là toi mất thôi....các bác giúp em nhé!!Vào các garage nó có bán mấy cái Gương đấy không các bác nhỉ??xe ông chú em bị vặt mất cả cụm luôn.
Nói chung bay giờ đi xe hơi là phải đi từ 2 người trở lên , và mỗi người cầm 1 tuýp nước là yên tâm nhấtTrích đoạn: Air Force One
SAX, Bác ơi là Bác , tình hình vặt tai rộn ràng lắm rồi , hôm nay đổ xăng ở cây xăng New World , bước xuống xe đưa tiền thì Bác nhân viên liền cảnh báo , gập kính hậu vào , bọn nó vặt nhanh lắm , . . . Chỗ công cộng đông đúc thế đấy mà đã có trường hợp khiến người ta cảnh báo thế là Bác hiều rồi . . . [8|]