Hehe, bác này chắc chắn mới mua căn 2 tỷ 5 rộng 81m2 của Landmark 4-5 mở bán hôm kia, tầng 22.
Cái gì cũng có giá của nó, không phải tự nhiên giá thấp đến kỳ lạ như vậy.

Ban đầu ai nghe cũng ham nhưng hầu hết người có kinh nghiệm đều không dám mua.
Thứ nhất, các căn này đến cuối 2017 mới may ra giao nhà. Dự là đầu 2018 ít nhất. Vốn ngâm trong đó 3 năm không phải là dễ chịu.
Thứ hai, tầng kỹ thuật là tầng có máy bơm nước chạy rù rì cả ngày. Bác sống ngay dưới sẽ khó chịu là cái chắc. Chưa kể nếu chất lượng xây dựng kém, trần nhà dột thấm là bình thường.
Thứ ba, sợ nhất là hệ thống tháo nước nếu cống rãnh nghẹt, khí ở dưới ứ lại nước không xuống được, nó sẽ trào nước vào ngay các tầng sát nóc kiểu như bác nhúng cái ống vào ly nước rồi thổi mạnh, nước nó sục sục lên trên. Nhà thằng bạn em ở một chung cư nổi tiếng tại SG cũng từng bị rồi. Tiêu tùng cái sàn gỗ. BQL chỉ hỗ trợ bù cho một phần.