- Status
- Không mở trả lời sau này.
Bây giờ bác chỉ còn nước cầu nguyện cho nó đừng tuyên bố phá sản thì còn hy vọng toàn vốn, nó mà ra tuyên bố phá sản coi như ... xong! Gần như tất cả các dự ớn hiện tại đều rơi vào tình trạng giống như bác, tin nội bộ thì đại gia BDS TL sắp tuyên bố rồi, lính lác đang nháo nhào đi kiếm việc khác!
Thua toàn tập bác chủ ạ.
Sau đợt này chắc chẳng có bác nào dám mua nhà dự án nữa. Cứ nhà xây xong hãy mua cho nó lành.
Sau đợt này chắc chẳng có bác nào dám mua nhà dự án nữa. Cứ nhà xây xong hãy mua cho nó lành.
Đọc xong bài của bác mình ngán đến tận cổ họng chủ đầu tư căn hộ. Ngọc Phương Nam hồi đó quảng cáo hình vẽ đẹp lắm, cũng thích nhưng không đủ lúa. Giờ đủ thì đang tìm hiểu mới ngán, ngán đến muốn ói cái kiểu làm ăn hợp đồng tiền tỷ mà cứ như chợ trời. Không thích làm nữa thì thôi, dẹp hay để ì một đóng đó. Chết ai thì chết. Nổi khổ người cần mua nhà thật mà cứ thấp thởm hi vọng chờ giao nhà, tiền thì đã đóng thì thật ngao ngán. Nhà nước không có một phương án chế tào nào cả. Người lãnh đủ vẫn lại là dân.
Cũng đang định bước vào con đường đau khổ nhưng ngán ngẩm kinh khủng.
Cũng đang định bước vào con đường đau khổ nhưng ngán ngẩm kinh khủng.
Có vài bác lỡ đóng tiền tỷ bên PetrolVietnam Landmark giờ phải sáng ra ngồi canh me, đếm từ thằng công nhân xem có ai vào làm không để còn nuôi hi vọng.
Bây giờ thị trường đứng trước 2 dòng nước.tuando nói:Thua toàn tập bác chủ ạ.
Sau đợt này chắc chẳng có bác nào dám mua nhà dự án nữa. Cứ nhà xây xong hãy mua cho nó lành.
- Ai cũng nhà xây xong mới mua thì chả có thằng CDT nào có khả năng cả, chỉ chết mà thôi. Làm gì có đủ năng lực thực hiện.
- Bảo xì tiền ra trước để CDT nó xây thì bây giờ khó tin quá với kiểu làm ăn như bây giờ. Chứ không lại Gió vào nhà Trống.
Giải pháp để cứu bây giờ chỉ trông chờ vào Nhà nước bằng quy định, chính sách may ra mới có phương thức tổng thể cho 2 vấn đề trên thôi. Ngoài ra hú họa mỗi CDT phải tự thân vận động thôi
Chủ đầu tư nào cũng muốn xây cho xong để còn lấy 100% tiền bác ơi, nhưng lực bất tòng tâmJerryMouse nói:Đọc xong bài của bác mình ngán đến tận cổ họng chủ đầu tư căn hộ. Ngọc Phương Nam hồi đó quảng cáo hình vẽ đẹp lắm, cũng thích nhưng không đủ lúa. Giờ đủ thì đang tìm hiểu mới ngán, ngán đến muốn ói cái kiểu làm ăn hợp đồng tiền tỷ mà cứ như chợ trời. Không thích làm nữa thì thôi, dẹp hay để ì một đóng đó. Chết ai thì chết. Nổi khổ người cần mua nhà thật mà cứ thấp thởm hi vọng chờ giao nhà, tiền thì đã đóng thì thật ngao ngán. Nhà nước không có một phương án chế tào nào cả. Người lãnh đủ vẫn lại là dân.
Cũng đang định bước vào con đường đau khổ nhưng ngán ngẩm kinh khủng.
- Status
- Không mở trả lời sau này.