Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
17/6/11
93
2.601
103
24
Em định mua 01 căn nhà khu tên lửa, bác nào có hoặc biết vui lòng giúp em nhé : 0908940369 (Mr. Hoàng 35t).

Tiêu chuẩn nhà em như thế này:
1. Tiền 2-3 tỉ.
2. Nhà đúc sạch sẽ, dt tối thiểu 4x16m, nằm trong khu DC Tên Lửa
3. Đường nội bộ 6-8m, xe oto ra vào nhà dễ dàng.
Em xin cám ơn các bác đã xem tin ah.

 
Hạng B2
11/12/12
205
322
78
Em đang ở khu Tên Lửa nè bác. Về tiện ích thì đầy đủ ko thiếu thứ chi, nhưng an ninh thì không ổn lắm. Rất hay bị mất trộm đồ.
 
Hạng B1
17/6/11
93
2.601
103
24
meocon2002 nói:
Em đang ở khu Tên Lửa nè bác. Về tiện ích thì đầy đủ ko thiếu thứ chi, nhưng an ninh thì không ổn lắm. Rất hay bị mất trộm đồ.
gì ghê vậy bác................nếu vậy giờ mua khu nào ổn các bác?
tư vấn dùm em nhé các bác.
 
Hạng B2
11/12/12
205
322
78
trungnammobile nói:
meocon2002 nói:
Em đang ở khu Tên Lửa nè bác. Về tiện ích thì đầy đủ ko thiếu thứ chi, nhưng an ninh thì không ổn lắm. Rất hay bị mất trộm đồ.
gì ghê vậy bác................nếu vậy giờ mua khu nào ổn các bác?
tư vấn dùm em nhé các bác.


Khu Tên Lửa em sống 8 năm rồi nên biết chút chút, chỗ em là Bình Trị đông B, Bình Tân đó nha.

1. Trời mưa lớn thì bác khỏi về heng, ngập như cái biển cho dù bác đi Hùng Vương hay 3-3 cây gõ. Ngập đều xuống đến công viên Phú Lâm luôn, bơi không biết đâu là bến bờ.
2. Trộm vặt: nhà em mất 2 cái xe rồi đó, mặc dù Ba em đang mở hé cửa và ngồi chơi với cháu, vậy mà cũng mất.
3. Hôm nhà em có tiệc, tiệc tan thì lo dọn dẹp nên có mở cửa sắt khoảng 1.5m để đem rác ra sân. Vừa quay xuống bếp xong quay lên thì thấy ngay 1 chàng đi vô nhà và đứng ngay cạnh chiếc Airblade (may mà quay lên liền và chiếc AB hôm đó khóa cổ vặn nắp an toàn luôn), chắc vừa mới đến. Nhìn thấy em bất ngờ xuất hiện thì chàng hỏi ngay: có phải nhà của ABC gì đó ko? Chưa kịp trả lời hỏi xong là chàng chuồn ra cửa liền, nhìn ra thấy có 1 chàng nữa đang ngồi trên xe nổ máy chờ sẳn, hú hồn.
4. Gần 3h sáng, hôm đó xuống phòng Má ở tầng 1 và mở cửa sổ ngủ, nghe tiếng la vang cả xóm, trộm trộm, nhìn ra cửa sổ nhà đối diên: nó lấy mất ipad và điện thoại để ngay cua sổ lầu 1, mặc dù hôm đó họ đang thức coi đá banh.
5. Mẹ em đi chợ, để cái xe ngồi xuống lựa rau, quay lên nhìn, hé hé, mất tiêu rồi.
6. Đi ngang chỗ công viên Phú Lâm (đường An Dương Vương): cẩn thận coi chừng bị giật đồng hồ, túi xách và điện thoại.
7. Gà móng đỏ tập trung ở công viên Phú lâm về đêm nhiều vô số kể. Càng khuya càng nhiều.
8. Chưa bao giờ dám bỏ nhà đi qua đêm. Nhà hàng xóm kế em bị khoét tường 1 lỗ to chui vô luôn.

Nói chung tiện ích chợ búa, siêu thị, trường học, nhà thiếu nhi thì đầy đủ, có cả Galaxy mới mở, ko thiếu gì. Khu dân cư cũng ngon. Tuy nhiên tất cả công viên thì bị Hội quán thanh niên mở bán cafe đèn mờ, con em ra chơi còn bị đuổi. Em thì là ở khu qui hoạch Tên Lửa hẳn hoi gần đường số 1 và Vành Đai Trong ạ, ko phải ở khu dân cư hiện hữu đâu nha. Mà lúc nào cũng có người ở nhà hết đó.

Bởi vậy em ra riêng thì ko dám mua nhà ở dưới đó nữa mà bò lên chung cư là vì vậy.
 
Hạng B2
28/12/11
358
10
18
44
Bình Tân- Sì Gềnh
Bác này trù dập khu Tên Lửa ghê vậy ta
21.gif
. Em thấy không đến nổi quá bi đát đâu!
meocon2002 nói:
Khu Tên Lửa em sống 8 năm rồi nên biết chút chút, chỗ em là Bình Trị đông B, Bình Tân đó nha.

1. Trời mưa lớn thì bác khỏi về heng, ngập như cái biển cho dù bác đi Hùng Vương hay 3-3 cây gõ. Ngập đều xuống đến công viên Phú Lâm luôn, bơi không biết đâu là bến bờ.
2. Trộm vặt: nhà em mất 2 cái xe rồi đó, mặc dù Ba em đang mở hé cửa và ngồi chơi với cháu, vậy mà cũng mất.
3. Hôm nhà em có tiệc, tiệc tan thì lo dọn dẹp nên có mở cửa sắt khoảng 1.5m để đem rác ra sân. Vừa quay xuống bếp xong quay lên thì thấy ngay 1 chàng đi vô nhà và đứng ngay cạnh chiếc Airblade (may mà quay lên liền và chiếc AB hôm đó khóa cổ vặn nắp an toàn luôn), chắc vừa mới đến. Nhìn thấy em bất ngờ xuất hiện thì chàng hỏi ngay: có phải nhà của ABC gì đó ko? Chưa kịp trả lời hỏi xong là chàng chuồn ra cửa liền, nhìn ra thấy có 1 chàng nữa đang ngồi trên xe nổ máy chờ sẳn, hú hồn.
4. Gần 3h sáng, hôm đó xuống phòng Má ở tầng 1 và mở cửa sổ ngủ, nghe tiếng la vang cả xóm, trộm trộm, nhìn ra cửa sổ nhà đối diên: nó lấy mất ipad và điện thoại để ngay cua sổ lầu 1, mặc dù hôm đó họ đang thức coi đá banh.
5. Mẹ em đi chợ, để cái xe ngồi xuống lựa rau, quay lên nhìn, hé hé, mất tiêu rồi.
6. Đi ngang chỗ công viên Phú Lâm (đường An Dương Vương): cẩn thận coi chừng bị giật đồng hồ, túi xách và điện thoại.
7. Gà móng đỏ tập trung ở công viên Phú lâm về đêm nhiều vô số kể. Càng khuya càng nhiều.
8. Chưa bao giờ dám bỏ nhà đi qua đêm. Nhà hàng xóm kế em bị khoét tường 1 lỗ to chui vô luôn.

Nói chung tiện ích chợ búa, siêu thị, trường học, nhà thiếu nhi thì đầy đủ, có cả Galaxy mới mở, ko thiếu gì. Khu dân cư cũng ngon. Tuy nhiên tất cả công viên thì bị Hội quán thanh niên mở bán cafe đèn mờ, con em ra chơi còn bị đuổi. Em thì là ở khu qui hoạch Tên Lửa hẳn hoi gần đường số 1 và Vành Đai Trong ạ, ko phải ở khu dân cư hiện hữu đâu nha. Mà lúc nào cũng có người ở nhà hết đó.

Bởi vậy em ra riêng thì ko dám mua nhà ở dưới đó nữa mà bò lên chung cư là vì vậy.


 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.183
113
Em ơi Sài Gòn phố
Kinh quá, nhưng công nhận có vụ ngập như biển nước, quay đầu là bờ, ý quên quay đầu vẫn là nước một khi vào khu Tên Lửa hôm trời mưa to.
 
Status
Không mở trả lời sau này.