Hạng B2
3/7/07
152
8
18
Dear các bác,
Thứ 6 tuần trước mình có đi Phan Thiết về SG, quẹo cầu vượt Rạch Chiếc - Cát Lái thì bị 1 đội CSGT Rạch Chiếc đón lõng, bắn tốc độ ngay lúc lưng lửng lên cầu.
Đang chiến dịch nên bà con khỏi xin xỏ gì cả, tất cả đều bị lụm giấy tờ xe và bằng lái.
Đứng 1 chặp khoảng 30 phút thì thấy mấy chục chiếc, sedan, tải tiếc bị tè le hột mẹ. Hỏi anh CSGT thì được thông báo là chỉ cho phép 30KM/H.
Các bác nhớ lưu ý nhé. TPHCM bị áp dụng nghị định 34 đó.
 
Cám ơn bác chủ nhắc nhở.
Còn bác nào đi qua địa phận đồng nai huớng từ phan thiết về thì qua chỗ bầu cá (ngay bún bò quang vinh) nhớ cẩn thận nha có 1 trạm núp ở đấy.
 
Hạng D
5/9/09
2.219
464
83
Cảm ơn bác chủ, chỗ này có bảng 30 nhưng hầu như khi qua trạm thu phí xong ai cũng đạp. Hic... Phải cẩn thận thôi
 
Hạng B2
7/7/11
284
34
28
43
TP.HCM
Thanks bác chủ nha, đi tới đó có khi e đạp tới 80km/h
17.gif
chắc mai mốt tới đó em bò chắc ăn.
 
Hạng B2
3/7/07
152
8
18
moivaonghe nói:
Cảm ơn bác chủ, chỗ này có bảng 30 nhưng hầu như khi qua trạm thu phí xong ai cũng đạp. Hic... Phải cẩn thận thôi
Dear bác,
Đúng tâm lý luôn, đi đường dài mệt mỏi ( vì bò qua Đồng Nai rất là stress nặng), qua trạm thu phí xong đã quá phi ào ào, hổm lên cầu bị quất cái chát, 48/30km/h. Biết bị quất mà ko thể nào lọt được. Mặc dù đã dả bộ núp bóng sát rạt 1 em container mà vẫn bị ngoắc vô, thế mới đau.
Mấy anh CSGT còn thủ sẵn cả biên bản dưới chân cầu, tài xế chỉ có việc xuống xe ký luôn vào biên bản và nộp bằng lái và giấy tờ là lên xe đi luôn. Nhanh gọn lẹ mà quặng cả lòng....hehe
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
ghê thật ... cái này đúng là dù có cảnh giác cũng khó thoát :p cám ơn bác chủ ...
 
Hạng B2
15/1/11
231
23.066
93
Saigon
Chắc các xxx cũng có ý tốt, tránh tình trạng như mấy em container lên cầu nhanh quá bị lật.
 
Hạng D
13/10/09
2.220
19
38
HCM
Qua khúc này em toàn phải giả điếc bò 30km/h mấy bác phía sau còi inh ỏi rồi vượt vèo vèo. Hên sui sao mấy lần em đi chả thấy bác nào dính cả:D
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Cái cầu vượt này nhiều em container bị lật vì chạy quá tốc độ rồi.Vì vậy xxxx kiểm soát thật gắt ở đây để tạo thói quen chạy đúng tốc độ cho lái xe là hoàn toàn hợp lý và rất đáng hoan nghênh.Em ủng hộ tuyệt đối!Bác nào có lỡ tý chân ga mà bị bùm chíu ở đây thì ráng chịu ăn BB chứ đừng có rủa xxx nhé.
Riêng em,lâu nay em có "thế mạnh" là thường và thích chạy quá tốc độ cho phép.Giờ phải học tập tính kiên nhẫn để chạy chậm lại,nếu không muốn lôi thôi với xxx.