Đường vắng, đạp lút ga, gặp trâu phóng ngang qua đường.... (2B còn tránh không kịp huống chi 4B). Eo ơi, em không dám tưởng tượng. Các bác cẩn thận.
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/484714/Dung-trau-2-nguoi-va-trau-deu-chet.html
Khoảng 13g30 chiều 29-3, hai người đi xe gắn máy đã chết khi đụng một con trâu trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp đoạn đi qua ấp Vĩnh Tiền, xã Vĩnh Biên, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng.
Một hình ảnh phản cảm: Sau tai nạn, một người dân đã mua lại con trâu rồi xẻ thịt bán ngay bên đường!
Con trâu nặng khoảng 500 kg của anh Trần Văn Thái (24 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) kéo theo chiếc trẹt để chở thuê cho các hộ nông dân vừa thu hoạch lúa cách đường hơn 100m đột ngột từ dưới ruộng phóng lên đường.
Cùng lúc, ông Lương Văn Bé (51 tuổi) điều khiển xe máy chở ông Lương Văn Sớm (42 tuổi) cùng ngụ TP Cần Thơ chạy với tốc độ cao đi từ hướng Cà Mau về thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang đã đụng phải trâu. Tai nạn làm hai người tử vong, con trâu cũng chết tại chỗ.
Sau tai nạn, một người dân đã mua lại con trâu chết rồi xẻ thịt bán ngay trên đường.
Cách đây không lâu trên tuyến đường này, một ôtô cũng đã đâm vào một con trâu đang băng ngang đường làm trâu chết, ôtô bị hư hỏng nặng.