Hôm rồi em đi từ SG - Đà Lạt, gần đến Madagui (chạy được khoảng 150km) thì có hiện tượng đạp ga ko tăng tốc được (chạy số 5 chỉ được 60km/h, tua máy <2000, đạp ga thêm cũng vẫn vậy); bò tới Madagui, em nghỉ cafe.
Sau đó tiếp tục đi thì thấy tăng tốc được nhưng lên đèo Bảo Lộc lại có chuyện, tưởng nằm đèo. Lên được nửa đèo chạy số 3 được 30km/h, tua máy <2000, đạp ga vẫn vậy, sang số 2 cũng ko tăng tốc được, ráng chạy thêm chút xíu thì xe như muốn tắt máy, yếu từ từ, em tấp vô lề, nhưng máy vẫn không tắt (chắc cú này nằm đèo rồi đây, gần 8h tối rồi), em để số N đạp ga thử thì tua máy chỉ từ 1500 đến 2000 không tăng thêm được, em pó tay.
Tắt máy bay xuống xe đi WC, lại lên xe ,may quá chạy số 3 bò từ từ 30km/h lên được hết đèo.
Hết đèo chạy đường bằng thì đỡ chút nhưng chỉ khoang 60km/h. Em lên Bảo Lộc, ghé nhà thằng bạn chơi cho đỡ bực mình, ko biết con xe nó muốn gì đây.
Nghỉ ngơi tí quyết định hên xui làm liều bò về Đà Lạt.
Ai ngờ sau khi nghỉ ngơi nó lại bình thường lại, em cứ đều ga 80 - 90 km/h. Lên cao tốc Liên Khương em chạy 120km/h vẫn thấy còn ga muốn lên nữa mà em không dám.
Tới đây các bác cho em hỏi con xe em nó bị bệnh gì hoặc dấu hiệu bị bệnh gì, để chữa cho dứt điểm bệnh của em nó. Chứ lâu lâu đi đường xa nó dở chứng thì chết.