Mấy con đường có con lươn to đùng ở giữa, vậy mà mấy cú 2 bánh đi ngược chiều lại đi sát con lươn mới sợ
Bác forward tin và ảnh này cho Bác # đi bác ! Cái này thuộc trách nhiệm của Bác # và bác chủ tịch thành phố.
Em đã bị một lần, đang chạy 4B lane sát con lươn tự nhiên thấy xe trước mình lách ra đột ngột làm em giật mình nhưng linh tính nên lách theo xe trước, miẹ nó phía trước là 3 chiếc xe máy chạy ngược chiều sát con lươn, nó chạy ngược để quay lại chỗ đoạn cắt của con lươn băng qua đường. Nhưng từ chỗ em né nó mà quay lại đoạn cắt đó cũng phải cả trăm mét, bà mẹ cái lũ óc lợn này sao nó k chết bớt đi đi kiểu này chỉ làm khổ người khác. E thật k hiểu nổi sao nó k đi người chiều sát lề mà phải băng ra sát con lươn để chạy ngược chiều 1 đoạn dài. Và đoạn đường này là khúc ngay gần chùa Châu Thới của Bình Dương (Hướng từ Bình Dương về Thủ Đức).
mấy vụ này em thấy hoài.Ngay đường Võ Văn Kiệt ,em đang chạy lane ngoài cùng ,bất thình lình xuất hiện 1 đại ca chạy ngược chiều ,mà không mở đèn luôn mới ghê chứ.
QL 1A ngay cầu vượt Gò Dưa xe máy chạy ngược chiều lao thẳng vào xe e nữa kìa, mình bấm còi còn quay lại chửi e mới ghê chứ